- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch gia đình và nguyên nhân người cha 80 tuổi dùng dao chém chết con trai
Sau khi đi uống rượu về, ông Lô Văn Viên xảy ra cự cãi với cậu con trai thứ nên đã mang dao chém nhiều nhát vào đầu.
Sau khi đi uống rượu về, ông Lô Văn Viên xảy ra cự cãi với cậu con trai thứ nên đã mang dao chém nhiều nhát vào đầu. Mặc dù sau đó gia đình đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, người con trai đã tử vong sau đó.
Ngày 13/6, phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng cha giết con trong đêm. Nghi can là ông Lô Văn Viên (80 tuổi), trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này được xác định đã dùng dao chém người con trai thứ 2 là anh Lô Văn V. (47 tuổi) tử vong.
Đối tượng tại cơ quan công an.
Được biết, gia đình nghi phạm thuộc diện hộ nghèo, có 5 người con và đều đã lớn tuổi. Tuy nhiên, trong nhà còn có 2 người con chưa lập gia đình, trong đó có anh Lô Văn V.. Cả gia đình chủ yếu làm nương rẫy, riêng ông Lô Văn Viên do tuổi cao và có uy tín nên làm thầy cúng trong bản.
Ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cho biết: "Tôi cũng không rõ vì sao anh V. không chịu lấy vợ vì bản tính anh này cũng bình thường, không có tiền án tiền sự, không có dấu hiệu nghiện ma túy. Tuy nhiên, chỉ có điều là hay tụ tập bạn bè uống rượu, thậm chí có lúc nhiều ngày không về".
Theo vị chủ tịch xã, đây là sự việc chấn động khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Từ trước đến nay chưa hề xảy ra vụ việc nào kinh hoàng như thế này. Ngoài ra, một phần cũng do không ai hiểu được vì sao ông Lô Văn Viên lại có thể xuống ta tàn độc đến thế.
Theo người thân trong gia đình, vào tối 9/6, ông Lô Văn Viên được một gia đình trong bản mời đến làm lễ vía, sau đó mời ăn cơm uống rượu. Đến khi trở về nhà thì ông Viên đã trong tình trạng ngà ngà say, bước đi không vững. Thấy bố như vậy nên anh V. lên tiếng trách móc.
Lời qua tiếng lại, nghĩ rằng con trai hỗn hào, trong lúc bức xúc, cộng với có hơi men trong người, ông Viên dùng con dao mẹo vẫn thường mang đi phát rẫy chém hai nhát vào đầu và tay của con trai, khiến anh Lô Văn V. tử vong sau đó.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
"Việc cha con ông Lô Văn Viên cãi nhau như cơm bữa cả bản ai cũng biết. Tuy nhiên mọi người cũng chỉ nghĩ người trong nhà thì mâu thuẫn rồi cũng để đấy thôi, hơn nữa ông Viên có mắng con cũng vì muốn tốt cho con. Sắp đến 50 tuổi rồi mà anh V. vẫn ở trong nhà ăn bám cha mẹ, trong khi ông Viên đã già sắp về với rừng núi rồi. Vì vậy, rất nhiều lần ông Viên ngỏ ý muốn anh V. lấy vợ sinh cháu trước khi bố mất, nhưng anh này vẫn không chịu", ông Lượng nói.
Hai cha con bất đồng quan điểm nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã, xô xát. Những lần trước, vợ ông Viên ở nhà nên can ngăn kịp thời, hôm xảy ra sự việc người vợ đi vắng nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc.
Như đã đưa tin , vào khoảng 22h30 ngày 9/6, ông Lô Văn Viên và con trai Lô Văn V. đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của anh V.. Nạn nhân được người thân đưa ra bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khoảng 8h ngày 10/6.
Theo Nguoiduatin.vn
-
Xã hội11 phút trướcDù được hưởng án treo nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo. Bị cáo cho rằng, mình làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
-
Xã hội1 giờ trướcVietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Tấm vé số trúng giải Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng.
-
Xã hội1 giờ trướcSau khi 2 xe tải ở tỉnh Quảng Nam đấu đầu nhau, cả 2 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được ra ngoài.
-
Thời sự3 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự3 giờ trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự6 giờ trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự6 giờ trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.
-
Pháp luật7 giờ trướcBức xúc vì hàng xóm to tiếng với vợ mình chỉ vì chuyện dùng vòi xịt nước, Nguyễn Văn Bắc ở Hà Tĩnh đã cầm dao đâm chết người này và làm bị thương một người khác.
-
Thời sự7 giờ trướcVKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Giang (SN 1979, cựu Phó Chủ tịch xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.
-
Thời sự8 giờ trướcKết quả giám định ADN cho thấy, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên đều là con gái của ông Lê Tùng Vân.
-
Thời sự10 giờ trướcBị anh T. yêu cầu gọi bằng anh, Thiệm không chịu thế "cửa dưới" nên phang ghế tới tấp vào đầu anh T. gây ra thương tích nặng.
-
Thời sự11 giờ trướcBan Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm, khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự...
-
Thời sự13 giờ trướcĐang ngồi nhậu với nhóm bạn, người đàn ông đứng dậy bước vài bước thì rơi xuống hồ nước, trong khi những người khác vẫn vui vẻ hát karaoke. Sau 1 ngày, nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.
-
Thời sự13 giờ trướcĐại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường.