- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng khóc ngất khi con dâu mất tích cùng 4 người cháu nội suốt 1 tháng trời
Tròn 1 tháng trời, bà Nguyễn Thị Thể (64 tuổi) như người mất hồn bởi con dâu bỗng nhiên dẫn theo 4 cháu nội bỏ nhà đi biệt tích.
Tròn 1 tháng trời, bà Nguyễn Thị Thể (64 tuổi) như người mất hồn bởi con dâu bỗng nhiên dẫn theo 4 cháu nội bỏ nhà đi biệt tích. Hàng ngày, bà chỉ biết cầu khấn tổ tiên với hi vọng con dâu cùng 4 người cháu nội của mình trở về.
Nhắc đến con dâu, cháu nội là khóc ngất
Báo đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp chị Tô Thị Thanh (SN 1983, tên thường gọi là Thảo, trú tại thôn Rùa Thượng, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bất ngờ mất tích cùng 4 người con là Nguyễn Diệu Thúy (SN 2005), Nguyễn Yến Nhi (SN 2008), Nguyễn Bảo Vy (SN 2011) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2015) từ ngày 19/2/2019.
4 mẹ con chị Thanh bỗng nhiên mất tích đúng 1 tháng trời khiến gia đình lo lắng ngày đêm.
Sự việc xảy ra đến nay tròn 1 tháng. Dù chồng chị Thanh là anh Nguyễn Văn Kiên cùng anh em, họ hàng nội ngoại đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tung tích.
Phóng viên đã tìm đến gia đình anh Nguyễn Văn Kiên để tìm hiểu sự việc. Lắng nghe những tâm sự tận đáy lòng của người chồng cũng như mẹ chồng của chị Thúy mới thấu hiểu được nỗi khát khao, nỗi nhớ mong về 5 mẹ con.
Bà Thể khóc ngất khi quá nhớ thương con dâu cùng 4 người cháu nội.
Bà Nguyễn Thị Thể - mẹ chồng của chị Thanh - vừa ngồi xuống nói chuyện với phóng viên đã khóc ngất. Bà nói: “Hai vợ chồng cưới nhau năm 2004 đến nay đã 15 năm trời và sinh được 4 người con, trong đó có một cháu trai là út. Từ lúc Thanh về làm dâu đến nay, chúng tôi đều sống với nhau hòa thuận và yêu thương nhau hết mực chứ không hay mâu thuẫn. Bình thường, tôi thường dọn dẹp việc nhà cũng như trông nom các cháu nội để 2 vợ chồng yên tâm làm ăn”.
2 vợ chồng dự định sắp tới sẽ xây dựng một căn nhà khang trang, sạch đẹp.
Bà Thể cũng cho biết: “Bản thân 2 vợ chồng Thanh cũng không có xảy ra mâu thuẫn gì cả. Do nhà có xưởng chế tác cơ khí nên hầu hết cả 2 vợ chồng đều chú tâm làm ăn. Thời gian trước khi con dâu tôi dẫn các con bỏ đi biệt tích, tôi cũng nghe nói Thanh bán hàng online, có quan hệ với nhiều người trên mạng xã hội”.
Từ ngày 5 mẹ con bỏ đi, anh Kiên như người mất hồn.
Khi phóng viên nhắc đến việc suốt 1 tháng qua con dâu mất tích cùng 4 cháu nội, bà Thể đã bật khóc nức nở cho biết: “Tôi thương con dâu một thì thương 4 đứa cháu nội mười, không đêm nào tôi ngủ yên, không giây phút nào tôi không khỏi thương nhớ. Giờ chỉ mong muốn con dâu cùng các cháu nội trở về bình an”.
Cứ nhắc đến con dâu, cháu nội là bà Thể không kiềm chế được cảm xúc.
Gia đình bà Thể cũng cho biết, mẹ đẻ của chị Thanh mới mổ u bướu dưới Hà Nội ngày 18/3, hiện sức khỏe đang dần bình phục. Tuy nhiên, cả 2 bên nội ngoại đều mong mỏi chị Thanh cùng các cháu của mình trở về từng giờ, từng phút.
“Cứ thấy tin ở đâu là tôi lao đến như… điên”
Gặp phóng viên, anh Nguyễn Văn Kiên – chồng chị Thanh đang cặm cụi bên những cỗ máy móc gia công sắt thép tại xưởng của gia đình. Nhìn ánh mắt, khuôn mặt của người chồng, người bố của 5 mẹ con thấy rõ sự tiều tụy và dường như đã rất lâu rồi anh không được yên giấc.
Anh Kiên cho biết, suốt 1 tháng qua không ngày nào không thương nhớ vợ con.
Anh nói: “Gia đình làm xưởng cơ khí, chuyên gia công các linh kiện nhỏ cho xe đạp, xe đạp điện từ lâu. Những ngày bình thường các cháu đi học, riêng cháu nhỏ được bà nội chăm sóc còn vợ tôi cũng làm nghề gia công linh kiện cùng. Tuy nhiên, từ khi vợ bỏ đi cùng các con, tôi phải thuê người họ hàng để phụ. Hơn nữa bản thân mình cũng không có nhiều tâm trạng để làm việc”.
Những bức ảnh kỷ niệm về 5 mẹ con anh vẫn mang theo bên người.
Anh Kiên cũng cho biết: “Từ khi 5 mẹ con mất tích, bản thân tôi như người mất hồn, thậm chí rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Bất cứ ai báo tin hay ai gọi điện cho bản thân dù một thông tin nhỏ nhất về 5 mẹ con tôi đều tức tốc bắt xe đi tìm”.
Dù làm việc hay đi đâu, bàn tay anh Kiên luôn ôm khư khư chiếc điện thoại chờ tin vợ con.
Anh Kiên cũng đã 2 lần lên Lạng Sơn, 1 lần lên Bắc Giang, 1 lần xuống Hà Nội rồi các tỉnh lân cận để dò la tin tức cũng như tìm kiếm 5 mẹ con nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín. “Tôi cũng nghe một người nói có nhìn thấy 5 mẹ con tại tỉnh Đồng Nai nhưng chưa được xác thực, nếu có thêm thông tin khả năng thời gian tới tôi sẽ vào tìm kiếm” - anh Kiên chia sẻ.
Nói về những đứa con của mình, anh Kiên cho hay: “2 vợ chồng tôi yêu thương nhau, cùng nhau làm ăn và dự định sắp tới sẽ xây dựng một căn nhà khang trang bởi thực tế kinh tế gia đình không giàu có nhưng cũng ở mức khá. Riêng 3 cô con gái đầu được nhiều người đánh giá khá xinh đẹp, ngoan ngoãn. Cậu con trai cuối lại cao và lớn hơn so với tuổi”.
Hơn lúc nào hết, anh Kiên mong mỏi vợ con trở về với gia đình.
Mỗi đêm, anh Kiên cứ đặt lưng xuống giường là những hình ảnh, những kỷ niệm về người vợ 15 năm qua chung sống và các con của mình cứ thế ùa về và rồi nước mắt người đàn ông gần 40 tuổi lại chảy ròng… Anh cũng cho biết, khi vợ mình đi có mang theo ít quần áo, 30 triệu đồng và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS 29X7 – 42799.
“Tôi không mong gì hơn, giờ chỉ mong 5 mẹ con trở về bình an, bọn trẻ cần được đi học cần có sự yêu thương của gia đình…”, anh Kiên nói.
Hiện gia đình rất mong muốn bạn đọc Báo Gia đình và Xã hội nhìn thấy 5 mẹ con chị Thanh ở đâu xin vui lòng báo tin cho anh Kiên theo số điện thoại: 09722.155.38, hoặc theo địa chỉ: Thôn Rùa Thượng – xã Thanh Thùy – huyện Thanh Oai – Hà Nội.
Theo Gia đình và Xã hội
-
Thời sự30 phút trướcNgười dân khu vực đường mương hóa trên địa bàn phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ bất ngờ phát hiện người đàn ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một ngôi nhà đang sửa chữa.
-
Thời sự1 giờ trướcNạn nhân được xác định là chị L.T.N (SN 2005, quê quán TP Hải Phòng), hiện là sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Trung của một trường đại học trên địa bàn.
-
Thời sự1 giờ trướcTheo thông tin từ gia đình, 2 nữ sinh trước đó không có biểu hiện nào bất thường.
-
Thời sự4 giờ trướcTrưa 15/5, người dân phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một thi thể nạn nhân dưới chân một tòa nhà cao tầng.
-
Thời sự5 giờ trướcTrong ngày 13 và 15/5, đã có 8 căn nhà ở xã Đất Mũi xảy ra cháy, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 1,3 tỷ đồng.
-
Thời sự5 giờ trướcCông an các tỉnh ở miền Tây (Tiền Giang, Trà Vinh…) vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 - 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự5 giờ trướcĐoàn Luật sư TP.HCM vừa có quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni.
-
Thời sự5 giờ trướcHuỳnh Phương Thủy bị Công an Đồng Tháp bắt do lập nhiều tài khoản Facebook kêu gọi từ thiện để lừa đảo.
-
Thời sự5 giờ trướcClip thể hiện chiếc ô tô mang biển số TP HCM drift vào buổi tối trước sự chứng kiến của nhiều người. Cuối clip là hình ảnh cô gái đội nón giống nón của lực lượng công an.
-
Thời sự6 giờ trướcHành vi của 5 cô gái bị bắt cùng nhóm cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bị xử phạt hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
Thời sự9 giờ trướcCông an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm người phụ nữ 32 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình.
-
Thời sự9 giờ trướcĐại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết không chỉ kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam, Cục còn so sánh, đối chiếu với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
-
Thời sự9 giờ trướcKhông khí lạnh yếu tác động đến thời tiết nước ta từ chiều tối nay, gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to.
-
Thời sự10 giờ trướcNgay khi mạng xã hội lan truyền thông tin phát hiện một cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền, chính quyền và người dân nơi đây đã lên tiếng, nói rõ sự tình.