- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ xin hiến tạng không thành, người đàn ông lên kế hoạch đi cướp của, giết người: Hãi hùng lời kể của nhân chứng
Dù bị người dân bao vây, nhưng tên cướp mặt vẫn lạnh tanh, tỏ ra không sợ sệt.
Dù bị người dân bao vây, nhưng tên cướp mặt vẫn lạnh tanh, tỏ ra không sợ sệt.
Vụ việc đối tượng Nguyễn Đức Tuân (38 tuổi, quê tại huyện Quảng Yên, Quảng Ninh) cầm dao, uy hiếp nhân viên cửa hàng tạp hoá số 33 Ấu Triệu (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cướp tiền xảy ra vào chiều ngày 26/7 đã làm xôn xao con phố nhỏ nơi đây.
Sáng nay 27/7, người dân trên phố Ấu Triệu vẫn bàn tán xôn xao về vụ cướp. Một người phụ nữ chứng kiến sự việc (xin được giấu tên) cho biết, vụ cướp xảy ra khiến nhiều người trên con phố nhỏ này cảm thấy bất an, bởi tính manh động của đối tượng.
Nhớ lại câu chuyện, người phụ nữ này kể, khoảng 14h chiều ngày 26/7, khi đang ngồi bán hàng, bà bỗng dưng thấy cảnh giằng co giữa khách hàng với nhân viên cửa hàng tạp hoá tên Hương trong cửa hàng.
Cửa hàng tạp hoá - nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: NL
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà và nhiều người hàng xóm đã sửng sốt khi chị Hương chạy ra khỏi cửa hàng tạp hoá số 33 Ấu Triệu tri hô cướp. Ngay sau đó, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy đến, hỗ trợ Hương đóng chặt cửa khoá tên cướp bên trong. Đồng thời, báo cho công an phường Hàng Trống.
Theo nhân chứng này thì thời điểm người dân chạy đến khống chế đóng cửa quán, đối tượng Tuân đứng trong cửa hàng tay cầm dao mặt tỏ ra lạnh tanh, không hề biến sắc, sợ sệt gì.
"Nghe tiếng tri hô cướp, nhiều nam thanh niên đang ngồi uống nước phía đối diện đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Hương chốt cửa giữ đối tượng trong cửa hàng. Đáng nói, lúc này mặt đối tượng rất bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi, hay hoang mang gì. Khoảng 10 phút sau đó cơ quan công an có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng", người phụ nữ nói.
Theo chị P.H chủ cửa hàng tạp hoá, thời điểm xảy ra cửa hàng có một nhân viên thực hiện bán hàng. Vào khoảng 14h thì xảy ra vụ việc. Sau khi xảy ra vụ việc Hương đã xin nghỉ làm.
Trước đó, chiều 26/7, trao đổi với báo chí, thiếu tá Vũ Thế Cường - Trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đức Tuân (38 tuổi, quê tại huyện Quảng Yên, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi dùng hung khí để đe doạ, cướp tài sản tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn.
Bước đầu, tại Công an phường Hàng Trống, Tuân khai nhận mới trở về nhà sau khoảng 8 năm lao động tại Trung Quốc. Sau khi đoàn tụ với gia đình, Tuân đã xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ và lâm vào cảnh bế tắc.
Sáng 25/7, Tuân tới bệnh viện và xin được hiến hết nội tạng để chết. Các bác sĩ không đồng ý và giải thích, động viên Tuân, thì Tuân thất vọng bỏ đi.
Theo thiếu tá Cường Tuân đã vẽ lên 3 bước trong kế hoạch của mình. Thứ nhất nếu hiến được tạng thì sẽ chết; thứ 2 là đi cướp thành công thì sẽ tiêu hết tiền sau đó đi giết người; thứ 3 nếu cướp bị bắt thì sẽ vào tù ở.
Sau khi bị từ chối hiến nội tạng, sáng 26/7, Tuân đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) định gây án nhưng bất thành, Tuân đi lang thang các con phố tại trung tâm Hà Nội. Khi đến cửa hàng tạp hóa trên phố Ấu Triệu, Tuân vào cửa hàng vờ mua hàng rồi bất ngờ rút dao kề vào cổ nữ nhân viên của cửa hàng, đe dọa cô gái phải đưa hơn 1 triệu đồng trong tủ cho mình.
Tuân chưa lập gia đình và chưa từng có tiền án tiền sự. Thời điểm bị bắt, đối tượng hoàn toàn bình thường về tâm lý và không có chất kích thích trong người.
Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an phường Hàng Trống để tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.
Theo Gia đình & Xã hội
-
Mạng xã hội34 phút trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự34 phút trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự3 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự3 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự4 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự5 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội8 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội9 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội11 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.
-
Xã hội12 giờ trướcThời tiết ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, tại Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
-
Xã hội21 giờ trướcDù được hưởng án treo nhưng ông Trần Thanh Phong vẫn kháng cáo. Bị cáo cho rằng, mình làm theo chỉ đạo, không có vụ lợi nên muốn được miễn trách nhiệm hình sự.
-
Xã hội22 giờ trướcVietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Tấm vé số trúng giải Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng ở quận Hải An, TP. Hải Phòng.
-
Xã hội23 giờ trướcSau khi 2 xe tải ở tỉnh Quảng Nam đấu đầu nhau, cả 2 tài xế mắc kẹt trong ca bin. Mất gần 2 giờ, lực lượng chức năng mới đưa được ra ngoài.