- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xót xa cảnh cha bệnh nằm liệt giường, mẹ bỏ đi khiến 2 con nguy cơ thất học
Bị liệt nằm một chỗ sau tai nạn giao thông, vợ lại dứt áo bỏ đi, người chồng phải sống cảnh lay lắt, bất hạnh cùng 2 đứa con thơ.
Hoàn cảnh éo le trên là của gia đình anh Phan Huy Tình (SN 1972, trú xóm Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Anh Tình bị tai nạn nằm liệt giường suốt 5 năm nay, vợ anh vì không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt nên bỏ đi khiến 2 đứa con anh đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.
Chúng tôi tìm về gia đình anh Tình vào những ngày cuối năm lạnh giá. Trong căn nhà tình thương chật hẹp mà chính quyền địa phương vừa hỗ trợ xây dựng, anh Tình bị liệt nửa người nằm trên chiếc ván gỗ đượt lót bằng một tấm chiếu rách rưới. Bên cạnh anh Tình, hai đứa con thơ mỗi người một việc đang chăm sóc cho cha.
Bị liệt nằm một chỗ sau tai nạn giao thông, vợ lại dứt áo bỏ đi, anh Tình cùng 2 đứa con sống cảnh lay lắt bất hạnh.
Ông Phan Huy Tư (bác ruột anh Tình) cho biết, anh Tình sinh ra trong gia đình có 2 anh em, cuộc sống vốn khó khăn. Từ nhỏ, anh Tình rất khôi ngô, tuấn tú và biết lo lắng làm ăn.
Khi trưởng thành, anh Tình có tình cảm rồi kết duyên người con gái cùng quê là chị Võ Thị Nga và lần lượt sinh hạ cháu Phan Huy Ánh (sinh năm 2003) và cháu Phan Thị Uyên (sinh năm 2009).
Dù cuộc sống khó khăn, vợ chồng chỉ dựa vào mấy sào ruộng, anh Tình Phải đi làm thuê khắp nơi kiếm tiền nuôi sống gia đình nhưng 2 vợ chồng vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng để chăm sóc, lo tương lai cho các con.
Thế nhưng dòng đợi nghiệt ngã, ước mơ về một gia đình nhỏ sung túc chưa thấy đâu, anh Tình lại lâm vào những ngày đen tối nhất cuộc đời mình.
Ông Tư nhớ lại: "Hôm đó, Tình đi làm thuê trở về thì không may bị tai nạn giao thông, người gây tai nạn lại bỏ trốn. Tình được mọi người đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê".
Tại bệnh viện, các y bác sỹ đã làm tất cả để cứu sống anh, một loạt các ca phẫu thuật được thực hiện. Dù tính mạng được giữ lại, nhưng vụ tai nạn khiến anh Tình từ một người lành lặn, khỏe mạnh trở thành một người tàn phế, không thể đi lại, đầu óc lại không tỉnh táo.
Đơn trình bày hoàn cảnh của em Phan Huy Ánh mong cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ.
Gia cảnh vốn nghèo khó, việc chạy chữa cho anh Tình lại lên đến hàng trăm triệu đồng. Không còn cách nào khác, vợ anh buộc phải vay mượn khắp làng xóm để cứu anh và lo cho các con.
Suốt khoảng thời gian gần 5 năm nay, từ lúc anh Tình bị liệt nằm một chỗ, đầu óc không còn tỉnh táo, không thể đi làm thuê như trước, vợ anh phải một mình kiếm tiền nuôi sống cả gia đình và chăm sóc cho chồng.
Hơn một tháng trước, đang lúc khó khăn và bế tắc nhất của cuộc đời thì mẹ anh Tình là bà Hồ Thị Bảy (85 tuổi) không may bị tai nạn, nằm một chỗ. Chị Nga một lúc phải chăm sóc cho cả chồng lẫn mẹ nằm liệt giường vừa phải lo cho các con.
Vì không chịu được hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình chồng nên chị Nga quyết định dứt áo ra đi, bỏ mặc anh Tình và mẹ già nằm trên giường bệnh, cùng 2 đứa con chưa đủ lớn.
Được biết, từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống gia đình anh Tình thực sự lâm vào cảnh khủng hoảng. Con trai anh là Phan Huy Ánh phải nghỉ học gần một tháng để ở nhà chăm sóc cho cha, việc học của em Phan Thị Uyên cũng đang phải đứng trước nguy cơ dang dở vì thiếu tiền.
“Tội nghiệp thằng Tình, từ một đứa lành lặn, đẹp trai giờ trở thành người tàn phế. Vợ nó lại dứt áo bỏ đi, 2 đứa con chưa đủ lớn để lo được cho cha, còn thằng Tình rồi không biết nó ngã xuống lúc nào không hay. Gần Tết rồi nhưng cả nhà không còn gạo để ăn, quần áo ấm để mặc...”, ông Tư nói trong nước mắt.
Hai con anh Tình đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì thiếu tiền.
Chia sẻ với chúng tôi, em Phan Huy Ánh tâm sự: "Em rất muốn đi học lại nhưng phần vì thiếu tiền nộp học, giờ bà bị tai nạn nằm một chỗ, cha lại không có ai chăm sóc nên giờ em thật sự rất buồn. Em Uyên thì còn quá nhỏ, một mình em không thể gánh vác hết mọi chuyện".
Trả lời PV VTC News, ông Võ Tá Hiếu - Chủ tịch UBND xã Thạch Mỹ cho biết: "Gia đình anh Tình là một trong những hộ nghèo nhất xã, bản thân anh lại mang trọng bệnh nằm liệt giường. Các con anh đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì thiếu tiền.
Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp gia đình anh Tình vượt qua cơn khó khăn này, tạo điều kiện cho 2 đứa con anh có thêm điều kiện để tiếp tục được đến trường".
Độc giả có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Phan Huy Tình xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình anh Phan Huy Tình ở Hà Tĩnh. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất! Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho anh Phan Huy Tình theo địa chỉ: Ông Phan Huy Tư (bác ruột anh Tình. Địa chỉ: xóm Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0986035010. |
Theo VTC News
-
Mạng xã hội2 giờ trướcBị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông đã leo lên ô tô của cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đốt 4 xe máy.
-
Pháp luật3 giờ trướcDo nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.
-
Pháp luật4 giờ trướcQua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.
-
Thời sự5 giờ trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
-
Thời sự5 giờ trướcLiên quan tới vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
-
Thời sự16 giờ trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Pháp luật17 giờ trướcTheo lãnh đạo địa phương, thời điểm phát hiện thi thể, cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
Xã hội18 giờ trướcTrong một video, nữ du khách bức xúc vì bị người bán hàng rong "chặt chém" 3 quả dứa 500.000 đồng, khi người dân can ngăn, người bán hàng mới chịu trả lại tiền.
-
Pháp luật21 giờ trướcNghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.
-
Xã hội21 giờ trướcNguyễn Đức Vinh cùng hàng chục thuộc cấp điều hành website "Thiendia2.cc", phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy với hàng trăm triệu lượt truy cập.
-
Xã hội22 giờ trướcTrải dài từ miền Bắc đến miền Nam là nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 đến 42 độ C, có nơi ở Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị gần 43 độ C.
-
Xã hội22 giờ trướcCô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.