- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
4 điều bạn không bao giờ tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân
Dù được chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng xung quanh mình, bạn sẽ vẫn bị sốc khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân vì có vô vàn chuyện bạn không bao giờ tưởng tượng đến.
Dù được chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng xung quanh mình, bạn sẽ vẫn bị sốc khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân vì có vô vàn chuyện bạn không bao giờ tưởng tượng đến.
Mong mỏi những đêm ngủ một mình
Khi
chưa kết hôn, bạn vẫn mơ về cuộc sống gia đình với ý nghĩ sẽ không bao
giờ phải ngủ một mình nữa, sẽ có những giấc ngủ ấm áp và êm ái bên người
chồng mà bạn thương yêu. Bạn hình dung mình sẽ dễ dàng trôi vào giấc
ngủ, không còn cảnh trằn trọc trở mình hết bên này đến bên kia....
Trái ngược hoàn toàn với hình dung đó, khi đã kết hôn,
rất nhiều lần bạn khao khát được một đêm yên giấc một mình. Đó là khi
bạn mất ngủ mà chồng có thói quen ngủ ngáy, khi tâm trạng không tốt, khi
hai vợ chồng cãi nhau, khi triền miên mất ngủ trông con... Đối với
những phụ nữ đã lập gia đình, được thỏa sức vẫy vùng một mình trên chiếc
giường rộng thênh thang, đọc sách, nghe những bản nhạc du dương trước
khi chìm vào giấc ngủ và thức dậy lúc nào tùy thích... đó thực sự là
mong mỏi và khao khát khó thành hiện thực.
Khi đã kết hôn, rất nhiều lần bạn khao khát được một đêm yên giấc một mình (Ảnh minh họa).
Phải lòng người đàn ông khác
Trong suy nghĩ trong trẻo và lãng mạn của các cô gái đang yêu,
khi lấy chồng rồi, mình sẽ chỉ biết đến chồng và yêu chồng bằng tất cả
trái tim và tình yêu có được. Họ không bao giờ tưởng tượng đến chuyện sẽ
có một người đàn ông khác hiện diện trong suy nghĩ, chứ đừng nói đến có
chỗ đứng trong cuộc hôn nhân của họ. Chỉ đến khi đã làm vợ, làm mẹ bạn
mới biết đó là suy nghĩ thiếu chính xác.
Kết
hôn không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ rung rinh trước một người đàn
ông khác chồng mình. Ngay cả khi đã có con, gắn bó dài lâu bên chồng
thì việc "say nắng" người thứ ba, chán chồng, mơ tưởng về người đàn ông
khác sẽ vẫn xảy ra. Hơn nữa, chuyện này còn không chỉ xảy ra một lần mà
với nhiều người, nó lặp đi lặp lại tới 2, 3 lần.
Những
lúc rơi vào hoàn cảnh khó xử ấy, tình yêu lâu năm với chồng, trách
nhiệm của người vợ, người mẹ... sẽ níu giữ bạn ở bên mái ấm của mình.
Chỉ cần chiều lòng theo cảm xúc nhất thời, bạn sẽ dễ đánh mất tất cả.
Kết hôn không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ rung rinh trước một người đàn ông khác chồng mình (Ảnh minh họa).
Cãi nhau chẳng vì lý do gì
Lúc
yêu, giữa bạn và người ấy đã xảy ra vô số cuộc cãi vã không đầu không
cuối. Bạn cho rằng, khi đã kết hôn hai người sẽ hiểu nhau hơn nên ít mâu
thuẫn hơn, và cùng lắm cũng chỉ xung đột như lúc đang yêu. Tuy nhiên,
hôn nhân trái ngược hoàn toàn với những gì bạn hình dung. Hai vợ chồng
thậm chí có thể cãi vã vì chẳng lý do gì. Và sẽ không có chuyện bạn luôn
đúng, chồng luôn sai, rồi người ấy luôn làm lành trước...
Đặt
chân vào hôn nhân, bạn phải đối mặt với nhiều đêm ôm nguyên giận hờn và
bực tức đi ngủ. Mâu thuẫn không được hòa giải, bên cạnh những cuộc la
hét, tranh cãi thì có những cuộc chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với ai
lời nào, và cũng chẳng ai biết nguyên nhân giận hờn đến từ đâu. Chuyện
riêng của vợ chồng, chuyện con cái, công việc, bên nội bên ngoại... hay
chỉ là những chuyện cỏn con như đổ rác, quét nhà... cũng dễ dàng trở
thành nguyên nhân khiến hai người cãi nhau.
Ước cuộc sống sẽ khác đi
Cho
dù người bạn lấy làm chồng chính là một nửa phù hợp nhất, người bạn đời
lý tưởng mà bạn từng khao khát, nhưng khi đã chung sống, sẽ nhiều lần
bạn ước cuộc sống sẽ khác đi, khi ấy bạn sẽ lựa chọn một người đàn ông
khác.
Có rất nhiều điểm tốt, nét hấp dẫn ở
người ấy mà bạn từng bị lối cuốn, đánh giá cao nhưng sau một thời gian
chung sống, tất cả những điều tốt đẹp cũng sẽ trở nên nhàm chán và ít
được coi trọng hơn. Bởi vậy, mơ ước về một cuộc sống khác cũng là điều
dễ hiểu, nhất là với những người đang phải đối mặt với rạn nứt của hôn nhân.
Theo MASK
Theo MASK
-
Yêu3 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu17 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu21 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.