- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đỉnh cao mặt dày: Tuesday bị ruồng bỏ quay ra năn nỉ chính thất cho hẳn căn nhà 2 tầng để ở vì "lá lành đùm lá rách, con em khổ chị không cắn rứt sao?..."
Ngoại tình, cặp bồ, tiểu tam hay trà xanh… đều chẳng còn gì xa lạ trong xã hội hiện nay với vô số các thể loại khác nhau, thế nhưng kẻ thứ 3 mặt dày như dưới đây có lẽ vẫn thuộc thành phần xưa nay hiếm, chỉ nghe thôi đã thấy nực cười đến khó tin.
- Yêu nhau đã tính đến cưới xin nhưng thầy bói phán 1 câu nhà trai liền trở mặt, cô gái quyết định làm single mom chẳng tiếc nuối
- Cặp đôi yêu nhau thắm thiết suốt 2 năm vượt qua mọi sự ngăn cản, nhưng mẹ cô gái chỉ nói đúng 1 câu, chàng trai đã đánh mất tất cả
- Rất yêu người yêu hiện tại nhưng lỡ có bầu với người cũ trong một lần say, tôi biết phải làm sao?
Cụ thể, một chính thất đã chia sẻ tình huống bi hài của mình trên mạng xã hội kèm theo một loạt tin nhắn kiểu “mặt trơ trán bóng” của Tuesday khiến các Netizen không khỏi choáng váng:
Một phần chia sẻ của chính thất về tình huống như tấu hài của mình
“Nghĩ mà nực cười các chị ạ, em ly dị chồng được 4 năm, do chồng em có người mới, cô ta còn liên tục về nhà em ăn ở, sau đó xúi chồng em bỏ em.
Lúc đó em 2 con nhỏ, chẳng biết đi đâu, nhà ngoại thì xa, ông bà nội thật sự rất tốt, đã cưu mang mẹ con em, còn anh ta thì không, bà anh ta cũng không thể nói được. Sau khi ly dị, ông nội có một công xưởng nhỏ, ông cho em làm chủ, bảo em cố gắng làm rồi nuôi con, sau đó mà gặp được người tốt thì đi bước nữa, chứ đừng sống vậy, em còn trẻ, đừng nên cố chấp.
May ngày đó có bố mẹ chồng, chứ không mẹ con em chỉ còn bước ra đường ở, cái nhà 2 tầng bố mẹ chồng cho vợ chồng em làm quà cưới, khi ly dị thì bố mẹ chồng em sang tên cho con trai em, người giám hộ là em. Do xưởng làm ăn cũng tốt nên mẹ con em mua nhà ở chỗ khác, cách đó khoảng 14km, mẹ con em không ở nhà kia, vì nó gần nhà chồng cũ mới mua để ở với bồ, em không muốn cho con thấy cảnh bố nó như vậy.
Bẵng đi một thời gian, mẹ con em đang sống rất vui vẻ hạnh phúc, cứ cuối tuần ông bà nội lại lên nhà em, gia đình rất vui vẻ, thì hôm nay em nhận được tin nhắn của 1 nick ảo, không có ảnh của ai, có thể là nick của chồng cũ em, vì vẫn còn tin nhắn phía trên, chắc nó dùng để theo dõi em lâu nay nhưng em không quan tâm. Sau tin nhắn em mới nhận ra đó là bồ của chồng em, người khiến cuộc hôn nhân của em kết thúc.
Cô ta xin em cho cô ta căn nhà 2 tầng kia, vì chồng cô ta đã bỏ cô ta và cặp với người khác. Em nực cười mà không nói nên lời, đúng là đỉnh cao của mặt dày. Theo các chị em nên nói gì cho ngầu ạ?”
Theo đó, dù là kẻ chen ngang phá hoại gia đình người khác, hại chủ top phải ly dị chồng nhưng đến lúc bản thân cũng bị ruồng bỏ, cô tiểu tam vẫn không biết liêm sỉ là gì. Ả ta quay ra xin lỗi rồi năn nỉ ỉ ôi chính thất cho mình cả căn nhà 2 tầng với một loạt lí lẽ trơ tráo mà nói như một số cư dân mạng là “thối” không ngửi được: "lá lành đùm lá rách", "chị giàu rồi mà tiếc 1-2 tỷ ạ", "em ruột của con chị mà chị không quan tâm sao", "con em không có chốn đi về chị cũng cam lòng?"...
Đến khi chính thất thẳng thừng từ chối, kẻ này vẫn lấy sự khổ sở của mình ra nài nỉ, thậm chí còn dọa dẫm chủ top khi không đạt mục đích.
Theo dõi những dòng tin nhắn, nắm bắt được hoàn cảnh ả nhân tình đang mang bầu 6 tháng thì bị chồng cũ chủ top ruồng bỏ đi theo người khác, đặc biệt là thái độ lạnh lùng dứt khoát của chính thất khiến cư dân mạng vô cùng hả hê: Không em; Em nhầm rồi; Chị ác lắm; Khỏi nói nhiều em nhé....
Ai nấy đều mừng cho chủ top có bố mẹ chồng tốt, luôn yêu thương và ủng hộ con dâu cũ đồng thời khuyên chị đừng bao giờ mềm lòng với kẻ mặt dày kia vì đó là quả báo xứng đáng ả ta phải nhận.
- Đỉnh cao thật, đến nước đấy vẫn “bầu ơi thương lấy bí cùng” rồi “con em cũng là em ruột con chị chị nỡ lòng nào để con chị sống trong nhung lụa con em thì vất vả khổ sở”. Khuyên thật bà chị là chớ nên mềm lòng đấy.
- Haha, xin hẳn cái nhà mà như xin mớ rau ấy nhỉ. Mỡ đấy mà húp em ạ. Thể loại này ta khinh!
- Con giáp thứ 13 mà cũng bày đặt nói mấy câu ca dao, tục ngữ có vẻ như học thức đầy người. Đúng là cái loại mặt dày, không biết nhục. Trơ trẽn thật sự.
- Khiếp quá. Sợ mấy đứa ngọt nhạt không được, quay ra giở mặt. Vẫn cứ là không nhé chủ top
- Hẳn là "tâm chị như Phật sống", ok, "Phật sống" nên mày mới cơ hội đẻ trứng đó. Nực cười thật, trên đời thật sự có loại tiểu tam này sao?
Thậm chí một số bình luận còn tỏ ra nghi ngờ tính thực tế của câu chuyện vì những tình tiết oái oăm lạ lùng đến khó tin. Tuy nhiên dù thực hư ra sao thì chuyện tiểu tam và những kẻ ngoại tình bị nghiệp quật, phải trả giá là điều ai cũng mong muốn. Nếu không muốn bị khinh ghét, tẩy chay thì tốt nhất đừng bao giờ đi phá hoại gia đình người khác!
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu55 phút trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu2 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu14 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào