- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sinh con nửa tháng sau ngày chồng mất, nghe bác sĩ bên ngoài phòng sinh nói chuyện, tôi quyết định ở giá cả đời
Ngày dự sinh cuối cùng cũng đến gần, nhưng chồng My lại đột ngột bị tai nạn. Cách đó ít ngày, chồng cô nói công ty có dự án cần anh phải đi công tác. Không ngờ trên đường về anh lại gặp tai nạn ô tô.
- Chăm chỉ đi xem mặt suốt 4 năm không chọn nổi một người, gái 30 tuổi vẫn ế sưng ế sỉa và pha lật mặt cuối cùng khiến ai nấy đều ngã ngửa
- Hồ hởi dẫn mẹ chồng đi mua quần áo, không tiếc xõa tay chi tiền cho bà, không ngờ bà về nhà xúi con trai ly dị tôi
- Cao tay xử lý chồng ngoại tình chỉ bằng 1 cú điện thoại, người vợ khiến ai nấy đều nể phục: Quá suất sắc, quá ngầu!
Khi chồng My ngỏ lời cầu hôn với cô, anh nói: "Cả đời này anh sẽ luôn yêu em. Trước kia có bố mẹ thương em, giờ em lấy anh, anh sẽ dành trọn tất cả tình yêu cho em. Bố mẹ anh cũng sẽ yêu em như anh. Anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới”. Đúng như lời anh nói, trong hai năm họ hẹn hò, người kia luôn yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc, vậy nên khi được ngỏ lời cầu hôn, My đồng ý không chút do dự. My tin người đàn ông này có thể đem lại cho mình hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Sau kết hôn, mẹ chồng cũng đối xử với My rất tốt, Hai năm sau khi cô về làm dâu thì bố chồng mất do căn bệnh ung thư phổi, hiện chỉ còn lại một mình mẹ chồng. 3 người nương tựa vào nhau mà sống, mẹ chồng coi My như con gái trong nhà. Thậm chí My còn thấy mẹ chồng tốt với mình hơn cả mẹ ruột, nhìn họ, chẳng ai nói là mẹ chồng nàng dâu.
Về phía chồng My, anh luôn nâng niu cô như ngày nào. Chỉ có điều vợ chồng họ hơi hiếm muộn chuyện con cái, 5 năm sau kết hôn My mới có thai. Thời gian mang thai, My bị nghén nặng, người thường xuyên yếu ớt, khó chịu. Nếu không có mẹ chồng chăm sóc, My khó có thể vượt qua thời kỳ khó khăn ấy. Chồng My thì vừa để vợ dưỡng sức, vừa có thể tập trung làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, anh tạm thời ngủ ở phòng riêng.
Ngày dự sinh cuối cùng cũng đến gần, nhưng chồng My lại đột ngột bị tai nạn. Cách đó ít ngày, chồng cô nói công ty có dự án cần anh phải đi công tác. Không ngờ trên đường về anh lại gặp tai nạn ô tô. Tai nạn này đã cướp đi chồng My mãi mãi. Mẹ chồng khi nhận được hung tin thì buồn khổ lắm.
Sau đó, My sinh được một bé trai kháu khỉnh. Lúc tỉnh dậy ở phòng sinh, My không thấy mẹ chồng bên cạnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng các bác sĩ và điều dưỡng bên ngoài nói với nhau: “Sản phụ gặp được người mẹ chồng tốt quá. Lúc mổ, bà cứ nhắc đi nhắc lại: Bất kể có chuyện gì xảy ra, nếu có tình huống khẩn cấp thì phải bảo vệ người mẹ trước. Con bé bây giờ chỉ có duy nhất một mình tôi là người thân đi cùng”. My chưa từng nghĩ mẹ chồng lại quan tâm mình nhiều như vậy, cô rất cảm động vì những gì nghe được lúc đó.
Mẹ chồng đối xử với My tốt như vậy, coi cô như con đẻ. Cũng may là cô có thai trước khi chồng mất và sinh được một cậu con trai nối dõi, nếu không mẹ chồng sẽ đáng thương thế nào. Mẹ chồng nặng tình nặng nghĩa như vậy, cô không nỡ để bà một mình. Giờ chồng My đã mất, cô quyết định sẽ không tái hôn mà ở giá cả đời để chăm sóc con trai mới sinh và mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
My làm thế có đúng không?
Dân mạng cho rằng dù lựa chọn của My là gì thì đó nên là điều làm cô thoải mái và không phải hối hận. Có thể My coi mẹ chồng như người mẹ thứ hai của mình, vì bà đối xứ với cô còn tốt hơn cả mẹ đẻ, nhưng con người có nhiều cách để báo hiếu. Hơn nữa, mẹ chồng thương My như con đẻ, liệu có đành lòng nhìn cô còn đang tuổi thanh xuân mà sống góa bụa cả đời chỉ vì bà? Ở giá chưa chắc đã phải là hiếu thảo, tái hôn chưa chắc đã là bỏ bê mẹ già. Biết đâu đấy nếu sau này My lấy được một người đàn ông tốt, bà lại có thêm một cậu con trai? Sau tái hôn, chỉ cần My vẫn có tấm lòng, luôn dành cho mẹ chồng cũ sự quan tâm, chăm sóc thì tin chắc bà cũng sẽ không cô độc!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu5 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu18 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu23 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.