- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ sắp cưới "lộ mặt thật", cộng đồng mạng ủng hộ chú rể hủy hôn
"Cháy nhà mới ra mặt chuột" là câu nói hoàn toàn phù hợp với tình cảnh của người đàn ông trong câu chuyện này.
Mới đây, một người dùng ẩn danh đã chia sẻ câu chuyện tréo ngoe của mình trên Reddit.com và "cầu cứu" lời khuyên của cộng đồng mạng.
Chuyện rằng người đàn ông này đã có một cô con gái 7 tuổi với vợ cũ. Cô bé ở với mẹ và gặp bố vào mỗi cuối tuần. Không lâu sau khi ly hôn, người đàn ông này gặp được bạn gái mới - cũng chính là người mà anh mới cầu hôn cách đây không lâu, sau gần 5 năm hẹn hò.
Trong suốt khoảng thời gian quen biết, cô bạn gái luôn tỏ ra là một người phụ nữ thích trẻ con và rất quan tâm, thân thiện với con riêng của bạn trai. Điều đó càng làm cho người đàn ông trong câu chuyện này tin rằng đây chính là mảnh ghép đích thực dành cho mình sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tuy nhiên, sau khi anh ngỏ lời cầu hôn, cô nhanh chóng lộ bản chất thật.
Khi hai người lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới, cô bạn gái đã nói rằng hai đứa cháu gái xinh đẹp của cô sẽ đi theo và tung hoa khi cô bước vào lễ đường. Lúc này, người đàn ông nói với vợ sắp cưới rằng anh muốn con gái mình sẽ tham gia lễ cưới và làm việc đó, cùng với một người cháu của cô dâu.
Cô bạn gái không cần tới 1 giây suy nghĩ, ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị này của chồng sắp cưới. Cô nói rằng cô sẽ là người quyết định việc ai sẽ là người đi theo cô và tung hoa trong lễ cưới. Chưa hết, cô còn nói thêm rằng con gái của anh không cần thiết phải xuất hiện trong sự kiện này.
Những lời nói này của bạn gái khiến người đàn ông thật sự "đứng hình". Anh không tìm được lý do nào nghe có vẻ hợp tình hợp lý để hiểu cho vợ sắp cưới trong hoàn cảnh này. Con gái tham gia lễ cưới của bố thì có gì sai trái lắm ư?
Sau đó, anh chủ động dừng lại cuộc thảo luận và tới đón con gái đi ăn kem. Cô bé có biết về hôn lễ sắp diễn ra của bố và vô cùng háo hức để tham gia. Thậm chí, cô bé còn nói với anh rằng "con nghĩ con sẽ mặc váy công chúa và thật xinh đẹp ngày hôm đó".
Câu nói bâng quơ của cô con gái 7 tuổi như một nhát dao cứa vào trái tim người cha, cũng là người sắp trở thành chú rể.
Người đàn ông quyết định nhắn tin cho bạn gái để thông báo rằng nếu cô từ chối cho con gái anh tham dự hôn lễ, có lẽ, cả hai cần suy nghĩ lại về quyết định về chung một nhà.
Chưa đầy 30 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, mẹ vợ tương lai của anh đã gọi điện và cho rằng anh đang làm quá lên.
"Con gái con có tham dự hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới quyết định hai đứa sẽ kết hôn cơ chứ?" - Người đàn ông thuật lại nguyên văn lời nói của mẹ vợ tương lai.
Cuối cùng, anh không quên đặt ra câu hỏi: "Liệu tôi có đang làm quá lên không khi muốn hủy hôn chỉ vì vợ sắp cưới không muốn con gái tôi tham dự hôn lễ?".
Phía dưới bài đăng của người đàn ông, 100% bình luận đều ủng hộ quyết định hủy hôn.
"Nếu cô ấy không muốn con gái bạn tham dự lễ cưới, đừng hòng mà mong cô ta có thể yêu thương và tốt với cô bé khi hai người thực sự trở thành vợ chồng. Cảm giác như cô ta chỉ cố tỏ ra quan tâm với con riêng của bạn trai để ghi điểm và nhận được lời cầu hôn vậy" - Bình luận thu hút 4500 likes.
"Tôi tưởng việc con riêng của chồng hoặc vợ tham dự lễ cưới là điều hiển nhiên? Nếu cô bé không có vấn đề về hành vi, vợ sắp cưới của bạn mới chính là kẻ điên khi mong muốn như vậy" - Một người dùng khác chia sẻ.
"Thật tiếc cho 5 năm bạn đã dành cho cô ta. Cảm giác như bạn đã bị lừa vậy. Nhưng cũng may là cô ta đã lộ bản chất thật vào phút thứ 90. Hủy hôn còn hơn lấy phải một người vợ như vậy, nhất là khi bạn đã có một cuộc hôn nhân tan vỡ rồi." - Một người khác bày tỏ sự tiếc thương.
Trong hơn 1000 bình luận dưới bài đăng của người đàn ông, hoàn toàn không có bất cứ ai đứng về phía cô bạn gái. Tất cả đều khuyên anh nên hủy hôn thì hơn!
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcĐang đau mỏi muốn gãy người, tự dưng tôi khỏe ngang khi mở cửa đón bạn trai của bạn thân tới châm cứu. Vâng, tại vì thân thế người này khiến tôi sốc quá mà!
-
Yêu3 giờ trướcSau hơn 15 năm bên nhau, tôi phát hiện ra chồng mình là một gã đàn ông lăng nhăng khi ngoại tình với 4 người khác.
-
Yêu14 giờ trướcTôi và bạn trai đã tạm dừng cưới xin vì chuyến đi chơi bão táp.
-
Yêu17 giờ trướcKhi vừa nhìn thấy con trai đứng ở cửa, mẹ tôi khóc òa lên như mưa còn bố tôi chỉ nói đi nói lại một câu rằng “Về được là tốt rồi”...
-
Yêu23 giờ trướcNgười phụ nữ đau đớn khi biết bí mật của chồng và bạn thân. Cô tức giận đòi ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đã tức giận công khai chuyện bị vợ "cắm sừng" lên mạng xã hội để rồi rơi vào bế tắc không biết ly hôn hay tiếp tục cuộc hôn nhân này.
-
Yêu1 ngày trướcNgày chị Dương Thị Liễu (ở Bắc Giang) quyết định tái hôn sau gần 20 năm làm mẹ đơn thân, anh chị em, bạn bè nhiều người phản đối, cho rằng chị “lên bà rồi còn dở chứng lấy chồng cho thêm nặng nợ”.
-
Yêu1 ngày trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
Yêu1 ngày trướcTrong cơn bốc đồng, cô ấy có thể tuôn ra hàng tràng những lời mắng nhiếc, nhục mạ chồng. Cô ấy lôi ra ti tỉ thứ chuyện từ đời nảo đời nào của hai vợ chồng để đay nghiến sự không ra gì của chồng cô ấy.
-
Yêu1 ngày trướcMỗi người có một cách riêng để tạo cho mình những niềm vui. Tự mua quà cho mình (bằng tiền của chồng), cũng là hạnh phúc.
-
Yêu1 ngày trướcThương chồng bệnh nặng chưa biết sống chết ra sao nhưng tôi cũng thất vọng trước sự phản bội của anh.
-
Yêu1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận" - một người viết.
-
Yêu2 ngày trướcHọ hàng ở quê xúm vào bắt tôi rửa bát đĩa 19 mâm cỗ, mẹ chồng đứng lên nói mấy câu khiến tôi nghẹn ngào