- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con gái mừng rỡ khi được "giáo viên" vẽ ký hiệu lạ trên tay, nhưng vừa nhìn thấy bà mẹ lập tức báo cảnh sát
Nếu chậm trễ rất có thể cô con gái đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
- Thiếu nữ đẹp như thiên sứ bị cặp đôi bệnh hoạn bắt cóc, buộc làm nô lệ tình dục suốt 9 tháng và cuộc sống hiện tại gây ngỡ ngàng
- Chấn động: Bé gái 14 tuổi bị 9 người đàn ông bắt cóc và cưỡng bức tập thể trong 5 ngày với tình tiết đầy man rợ
- Đứa trẻ 5 tuổi nói một câu khi bị bắt cóc, 2 kẻ xấu ngay lập tức "bỏ của chạy lấy người", ai nấy đều nhận xét: Đáng học hỏi!
Cho trẻ em đi học luôn là vấn đề đau đầu với cha mẹ. Ở nhà thì có thể đồng hành mọi lúc, mọi vấn đề có thể phát hiện kịp thời. Nhưng khi đi học lại phải tiếp xúc rất nhiều người. Dù có camera theo dõi thì cũng không thể đảm bảo con cái được bảo vệ an toàn nhất.
Mới đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao câu chuyện liên quan đến hình vẽ lạ trên tay 1 bé gái. Sau khi tan học, cô bé đang trở về nhà cùng bạn, tình cờ gặp được 1 người tự xưng là giáo viên dạy khiêu vũ đang giảng dạy tại trung tâm.
Người này yêu cầu những đứa trẻ thử múa vài động tác và nếu nhảy tốt, có thể tham gia lớp học miễn phí của nữ giáo viên.
Hình vẽ lạ trên tay bé gái
Các em học sinh đã rất vui vẻ làm theo yêu cầu của người lạ mặt này. Sau khi nhóm trẻ múa xong, cô ta đã chọn 2 em múa tốt nhất và vẽ biểu tượng lên cánh tay, đồng thời cho biết bé gái có thể nhận giải thưởng khi đưa kí hiệu này ra.
Đứa trẻ vô cùng thích thú. Thông thường các bậc phụ huynh sẽ không để ý kí hiệu lạ trên cánh tay con gái, nhưng mẹ cô bé đã gặng hỏi đến cùng thì mới tá hỏa khi nghe hết câu chuyện. Ngay sau đó, bà mẹ này đã gọi điện báo cách sát.
Người mẹ đã quan sát kĩ hình vẽ và cho rằng đây có thể là chiêu bài đánh dấu của bọn buôn người. Nếu cứ để lại hình vẽ thì rất có thể cô bé đã bị chúng đánh dấu, trở thành mục tiêu theo dõi của đám người xấu.
Cha mẹ cần quan sát mọi hành động và dấu hiệu bất thường trên người con (Ảnh minh họa)
Khi con dần lớn lên và đi học thì cha mẹ không thể 24/24h ở bên cạnh quan tâm con cái. Những kẻ buôn người luôn chọn trẻ con vì tư duy các em còn khá non nớt, không chủ động được sự nguy hiểm của bản thân.
Cha mẹ nên cung cấp cho trẻ những kiến thức an toàn cho bản thân ngay từ nhỏ. Hãy đề cập những tình huống có thể xảy ra, có gì nguy hiểm nếu con hành xử không đúng.
Cho trẻ biết rằng chúng có thể bị bất kì người lạ nào theo dõi, vậy nên tuyệt đối đề phòng khi gặp kẻ lạ mặt. Nếu gặp sự cố bất ngờ, phải liên lạc ngay công an, cơ quan chức năng hoặc chạy vào nhà dân bên cạnh để trốn thoát.
Khi có được những kiến thức cơ bản nhất, trẻ sẽ ít nhiều biết cách tự bảo vệ bản thân nơi công cộng.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Làm mẹ5 giờ trướcĐại gia Đức An luôn dành thời gian đọc sách cho con, kể chuyện cho con mỗi trước khi đi ngủ.
-
Làm mẹ18 giờ trướcNền giáo dục tốt nhất không phải là dạy bằng tai mà bằng sự ảnh hưởng tinh tế.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó một kiểu nuôi dạy con của cha mẹ khiến trẻ dần hình thành sự 'ảo tưởng về quyền lợi', dần hình thành tính ích kỉ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNuôi dạy một đứa trẻ bướng bỉnh, có ý chí mạnh mẽ là thử thách lớn đối với cha mẹ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCon gái tôi bình thường rất ngoan nên tôi khá lơ là. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đó.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCảnh ông bố quỳ trên phố xin lỗi, tự trách vì không thể mua iPhone cho con gái khiến cư dân mạng Trung Quốc và những người chứng kiến cực kỳ bất bình.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhi suy nghĩ đến việc con cái nên phụng dưỡng cha mẹ hay không, liệu mỗi người trong chúng ta sẽ lựa chọn thế nào?
-
Làm mẹ4 ngày trướcLiệu tôi đã dành đủ thời gian để lắng nghe và hiểu con chưa? Hay cách tiếp cận của tôi không đúng?