- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễn viên Ngọc Lan lập di chúc ở tuổi 35
Ngọc Lan khẳng định bản thân không tẩy chay bảo hiểm và nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng. Nữ diễn viên "Mặt nạ gương" cho biết cô đã lập di chúc, chuẩn bị sẵn tiền bảo hiểm để dành cho con trai.
Trao đổi với Tiền Phong, diễn viên Ngọc Lan cho biết cô không mất 7 tỷ đồng mua bảo hiểm như một số trang mạng xã hội đăng tải.
Ngọc Lan khóc nức nở vì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Nữ diễn viên Mặt nạ gương chia sẻ cô được người quen giới thiệu mua bảo hiểm cách đây 3 năm. Cô mua gói bảo hiểm cho bản thân và con trai, tổng cộng hết 700 triệu đồng/năm. Theo lời tư vấn, cô thu về khoảng 10 tỷ đồng tiền lãi và rút ra tiền vốn 7 tỷ đồng nếu tham gia đầy đủ thời hạn.
Khi đến công ty bảo hiểm, cô bất ngờ khi thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không giống với con số 10 năm. “Con số 74 năm và 42 năm của Louis (con trai Ngọc Lan - PV) tôi không hiểu rõ vì không phải người rành bảo hiểm, cô nói.
Hiện tại, Ngọc Lan nói đã đóng số tiền 2,1 tỷ đồng sau 3 năm nhưng không biết tin công ty bảo hiểm này được bán lại cho công ty khác. Suốt thời gian đó, Ngọc Lan phải trực tiếp đến trụ sở để giải quyết.
Ngọc Lan bật khóc trong livestream trưa 7/4.
Theo nữ diễn viên, cô mất thêm khoản tiền vì trong hợp đồng có thêm sản phẩm phụ, bổ trợ chăm sóc sức khỏe. Cô và bên bảo hiểm đang làm việc nhưng một số điều khoản vẫn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, cô quyết định giảm số tiền đóng bảo hiểm hàng năm, xuống mức 200 triệu đồng/năm.
Chia sẻ thêm, Ngọc Lan nhận lỗi sai về mình khi không đọc rõ hợp đồng khi mua bảo hiểm. Sau buổi livestream ngày 7/4, cô nhận được nhiều lời trách móc, yêu cầu làm rõ từ những người bán bảo hiểm.
Về vấn đề này, Ngọc Lan cho biết: “Tôi lên tiếng cảnh tỉnh mọi người nên đọc kỹ hợp đồng rõ ràng chứ không đạp đổ bát cơm của ai".
Chị An Phương Trà, từng giữ chức vụ giám đốc kinh doanh vùng công ty Ngọc Lan mua bảo hiểm xác nhận công ty này từng có gói hợp đồng đóng phí dài và có thể đóng tối đa đến năm 74 tuổi. Tuy nhiên, tất cả hợp đồng quy định cho phép khách hàng đóng phí dài đều có tính linh hoạt, rút tiền và bảo vệ. Ví dụ khách hàng có thể chọn bất cứ thời điểm nào để rút tiền từ năm thứ 4 trở đi miễn có giá trị hoàn lại...
“Có hợp đồng quy định rõ về thời gian đóng phí, thường là các hợp đồng truyền thống, ghi rõ quy định đóng phí 15-20 năm, bắt buộc đóng đủ thời hạn, không linh hoạt tạm dừng, cũng không đảm bảo đến lúc đó rút chắc chắn lãi. Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn thời gian rút có lợi nhất miễn hợp đồng vẫn còn thời hạn bảo hiểm, chứ công ty hoàn toàn không bắt phải chấm dứt để khách hàng lỗ”, chị An Phương Trà nói.
Theo chị, nhiều khách hàng nhầm lẫn giữa thời hạn đóng phí và thời hạn hợp đồng gây hiểu nhầm.
Lập di chúc ở tuổi 35
Nữ diễn viên cho biết cô luôn đưa ra tình huống xấu nhất để khi xảy ra có phương án chống đỡ. Ngọc Lan từng chia sẻ trong một sự kiện:
“Tôi để dành nhiều lắm. Tôi mua bảo hiểm nên nếu tôi có gặp điều gì không may về cuộc đời, tiền bảo hiểm cũng đủ để lo cho con trai. Tôi dạy con trong tinh thần là bạn ấy phải tự lập… Tôi cũng nói rất rõ trong di chúc của mình là khi 18 tuổi, Louis học khá/giỏi và làm được điều gì đó cho xã hội thì số tiền đó mới đến tay con, nếu không toàn bộ sẽ chuyển vào từ thiện”.
Bộc bạch thêm, Ngọc Lan khẳng định sẽ vào viện dưỡng lão nếu không có ai ở cùng: “Tôi sẽ vào viện dưỡng lão chứ tôi cũng không muốn sống cùng con dâu. Tôi không thích làm phiền đến con”.
Vì có tính lo xa nên chưa đến 40 tuổi Ngọc Lan đã lập di chúc. Cô nói: “Mùa dịch COVID-19, tôi stress. Tôi đã chuẩn bị hết, làm di chúc luôn rồi. Tôi tự lập lắm! Tôi đem con đến thế giới này nên tôi phải nuôi, phải lo cho con. Tôi thường khuyên bạn bè là ‘nước mắt chảy xuôi’, mình lo cho con chứ đừng bắt con nuôi lại mình. Nếu con có hiếu, quá thương mẹ và không muốn tôi ở một mình thì đó là chuyện của nó. Tôi nuôi con chăm con không phải để sau này nuôi lại mình, phải để con tận hưởng cuộc sống của nó chứ".
Theo Tiền Phong
-
Sao6 giờ trướcH'Hen Niê vướng tin sắp kết hôn sau khi bạn trai cô là nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng ảnh, bài viết chúc mừng sinh nhật người yêu trên trang cá nhân. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 phủ nhận, nói sẽ thông báo khán giả khi có tin vui.
-
Sao10 giờ trước“Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi" - Hà Anh Tuấn từng chia sẻ.
-
Sao10 giờ trướcThương Tín mới đây lên tiếng phủ nhận thông tin phải ở nhà trọ khi rời Sài Gòn về quê Phan Rang.
-
Sao11 giờ trướcNSƯT Hoài Linh là một trong những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là sau khi vướng vào ồn ào từ thiện.
-
Sao11 giờ trướcBiên đạo múa Lil Kelaan Carter chia sẻ video Shiloh nhảy trong phòng tập, đồng thời gắn thẻ tài khoản Instagram của con gái Angelina Jolie và Brad Pitt, vô tình để lộ cô bé không còn giữ họ cha trong tên.
-
Sao11 giờ trướcSau thăng trầm tình cảm, Anh Thơ hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi 4 người con. Cô sống giản dị, kín tiếng.
-
Sao15 giờ trướcTrường Giang cho biết Lan Ngọc đã than thở trong nhóm chat với các thành viên 7 Nụ Cười Xuân.
-
Sao19 giờ trướcHoa hậu H'Hen Niê công khai chuyện có bạn trai vào năm 2019.
-
Sao19 giờ trướcMidu bị phản ứng ngược hậu thông báo sắp lên xe hoa, sự "quay lưng" của công chúng thể hiện rõ nhất qua 1 chi tiết.
-
Sao1 ngày trướcThông tin Lan Ngọc về nước tham gia một show diễn khiến nhiều người thắc mắc bàn tán.
-
Sao1 ngày trướcTrước bình luận tiêu cực khơi lại lùm xùm từ thiện, Thủy Tiên thẳng thắn đáp trả
-
Sao1 ngày trướcVượt biến cố mất giọng, Cẩm Ly tích cực trở lại ca hát, cô được ngưỡng mộ bởi nhiều năm có cuộc sống kín tiếng, giản dị bên ông xã - nhạc sĩ Minh Vy.
-
Sao1 ngày trướcĐen Vâu cho rằng những hoạt động thiện nguyện của mình còn quá nhỏ bé, nên nếu được tung hô, anh sẽ cảm thấy rất xấu hổ.