- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai từng có một đời vợ không khiến tôi sốc bằng việc biết cách anh đối xử với con riêng
Đức còn thề thốt rằng chỉ quan tâm tới tôi, anh không còn liên lạc với vợ cũ, cũng không mấy khi qua thăm con nên tôi không cần phải ghen tuông.
Tôi nhận lời yêu Đức được 4 tháng nay nhưng đang rất băn khoăn có nên tiếp tục cuộc tình này không?
Khi mới quen, tôi tưởng Đức là trai tân nhưng 2 tuần trước thì tôi phát hiện ra anh từng ly hôn. Anh và vợ cũ có với nhau 1 con trai năm nay 3 tuổi.
Thấy tôi biết chuyện, Đức còn thề thốt rằng chỉ quan tâm tới tôi, anh không còn liên lạc với vợ cũ, cũng không mấy khi qua thăm con nên tôi không cần phải ghen tuông.
Lúc đầu tôi cũng lấn cấn chuyện anh và vợ cũ, con riêng. Nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại thì tôi thấy Đức không đáng mặt làm cha khi ly hôn lâu như vậy rồi mà anh chỉ về thăm con được đúng 2 lần.
Tôi hỏi anh có gửi tiền cho con không thì anh lắc đầu nói không, sau này tiền của anh sẽ đưa cho tôi giữ hết! Chắc anh tưởng tôi lo lắng chuyện tiền nong. Thực ra không phải, điều tôi muốn biết là anh có trách nhiệm với con cái không?
Có phải tôi đa nghi, nghĩ ngợi nhiều quá không? (Ảnh minh họa)
Một người đàn ông bỏ vợ nhưng bỏ luôn cả con thì tôi thấy không phải là người tốt. Giờ anh yêu tôi, anh hứa hẹn thề thốt đối xử tốt với tôi. Nhưng ai biết được tương lai thế nào. Trước kia khi anh cưới người vợ đầu, chắc hẳn anh cũng đã thề thốt yêu thương người ta nhưng họ vẫn bỏ nhau, anh vẫn bỏ con đấy thôi.
Tôi không kì thị việc anh từng một lần đò. Vì tôi quan niệm vợ chồng không ở được với nhau thì ly hôn trong êm đẹp. Không coi nhau là bạn bè được thì cũng nên tôn trọng nhau nhưng vẫn phải có trách nhiệm với con cái. Không thăm hỏi thường xuyên được thì cũng phải gửi trợ cấp cho con. Có thể vợ cũ của anh không thiếu tiền để lo cho con, nhưng việc trợ cấp hoặc mua đồ dùng, quần áo cho con thì anh nên làm, để thấy được tình cảm của người cha. Đằng này anh bỏ rơi luôn con mình.
Tôi đang rất băn khoăn, chúng tôi mới yêu nhau 4 tháng nhưng Đức có ý muốn kết hôn vào mùa thu năm nay. Còn tôi ban đầu cũng trông ngóng cuộc hôn nhân này nhưng giờ khi biết tình hình anh như vậy, tôi lại cảm thấy vơi bớt tình cảm dành cho anh, cảm thấy không chắc chắn lắm khi kết hôn với anh. Có phải tôi đa nghi, nghĩ ngợi nhiều quá không hay tôi nên nghe theo linh cảm của người phụ nữ?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự48 phút trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự5 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự6 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự7 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự11 giờ trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.