- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị giúp việc đưa trả tôi đôi hoa tai hơn 40 triệu dù đang túng thiếu
Tôi đang định đuổi việc chị giúp việc thì chị ấy đưa trả cho tôi đôi bông tai kim cương đắt giá.
Vợ chồng tôi kinh doanh bất động sản kết hợp mở nhà hàng nên kinh tế rất khá. Chúng tôi ở trong căn biệt thự sang trọng, có người giúp việc lâu năm. Nhưng 5 tháng trước, bác giúp việc xin nghỉ để chăm sóc con dâu đẻ. Tôi đồng ý.
Sau đó, tôi nhờ trung tâm giới thiệu việc làm tìm giúp một chị giúp việc khác, tên Ngân. Chị ấy hiền lành, chăm chỉ, nhưng hơi chậm chạp. Thấy chị ấy làm quần quật suốt ngày mà tôi vẫn có điều chưa hài lòng. Chị nấu ăn cũng không ngon bằng bác giúp việc cũ. Dù vậy, tôi vẫn trả lương đầy đủ và tháng nào cũng thưởng thêm 1 triệu.
Hôm chủ nhật, bác giúp việc cũ có quay lại xin tôi được làm tiếp. Tôi đồng ý và hẹn bác vào đầu tháng 9 đi làm lại. Nhưng sáng hôm qua, khi chị Ngân ấp úng đưa trả cho tôi đôi hoa tai kim cương trị giá hơn 40 triệu, lại làm tôi phân vân. Đây là đôi hoa tai do chồng tôi tặng vào dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới.
Ngày hôm trước, tôi đi dự tiệc rồi tháo ra, vứt ở đâu đó (lúc đó tôi đang say xỉn) mà không nhớ. Khi thấy đôi bông tai biến mất, tôi mới hốt hoảng tìm kiếm. Chị Ngân nói thấy đôi hoa tai rơi dưới bàn trang điểm nên nhặt lên, cất giúp tôi và giờ đưa trả lại.
Nhìn vẻ mặt hiền lành, chân chất của chị giúp việc, tôi lại chạnh lòng thương cảm xen lẫn biết ơn. Chị ấy đi làm để kiếm tiền, gửi về lo thuốc thang, ăn uống cho một người con bị bệnh Down. Cuộc sống túng thiếu, kham khổ đến thế mà chị ấy vẫn trả lại đôi hoa tai cho tôi, chứng tỏ chị rất đàng hoàng, thật thà. Một người như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm đuổi việc được đây?
Nhưng tôi cũng trót hứa với bác giúp việc cũ rồi. Giờ tôi nên quyết định như thế nào đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự23 phút trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự5 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự5 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự6 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự11 giờ trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.