- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đang họp gia đình, em dâu bất ngờ xin được quyền phân chia tài sản
Mẹ tôi không biết phân chia tài sản thế nào cho công bằng giữa các con. Bất ngờ em dâu đưa ra ý kiến làm gia đình chia thành 2 phe.
Ảnh minh họa: Theo Phụ Nữ Việt Nam.
2 năm trước, chồng bảo cả đời mẹ vất vả vì con cháu, bây giờ bà yếu nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi phải có nghĩa vụ đối với bà, không thể vì mải mê kiếm tiền mà để mẹ đói khát mỗi ngày được. Sau cùng, tôi chấp nhận ở nhà chăm sóc mẹ và các con để chồng yên tâm đi làm.
Trong thời gian mẹ nằm một chỗ, vợ chồng em Nam (con trai út) thường xuyên gửi thuốc, sữa và tiền. Còn vợ chồng em An (con trai thứ hai) ở cách nhà chúng tôi hơn 10km, rất ít khi đến thăm mẹ và chẳng bao giờ biếu mẹ cái gì.
Gia cảnh em An rất khó khăn, con bị bệnh tật đi viện thường xuyên, vợ chồng phải làm cả ngày để kiếm tiền nuôi 3 con. Không phải là các em không có hiếu mà là không có điều kiện để chăm sóc mẹ. Vì vậy vợ chồng tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của các em và không trách cứ ai cả.
Ngày thứ 4 vừa rồi, mẹ thấy sức khỏe yếu nên muốn gọi con cháu về họp gia đình. Khi có đầy đủ con cháu, mẹ nói là bản thân không có tiền, chỉ có mỗi ngôi nhà rộng 100m2 và mảnh đất 50m2 bên cạnh đang trồng rau. Mẹ không muốn sau khi mất, anh em mâu thuẫn vì mảnh đất của bố mẹ. Vì vậy muốn phân chia lại cho phù hợp mà chưa biết làm thế nào.
Mọi người chưa biết phải làm thế nào, bất ngờ vợ chú Nam đứng lên xin được phân chia tài sản giúp mẹ chồng. Em dâu út bảo suốt thời gian mẹ bệnh, vợ chồng tôi chăm sóc rất chu đáo, không một lời kêu ca phàn nàn hay đòi hỏi các em phải chu cấp tiền.
Thêm vào đó, mảnh đất và ngôi nhà là tài sản của bố mẹ, giá trị cũng không lớn lắm, em dâu muốn để lại hết cho vợ chồng tôi đứng tên, không phải chia cho ai. Bởi ai cũng có nhà rồi, nếu chia cho thì chỉ để bán, được chút tiền nhưng lại mất đất của tổ tiên, sau này có tiền cũng chẳng thể mua lại được.
Những điều em dâu út nói rất có lý nhưng vợ chồng em An không tán thành. Em An nói là con nào cũng là con, chia tài sản phải công bằng, đừng để mất hết tình anh em vì mảnh đất.
Mẹ rất tán thành ý kiến của vợ chồng em út nhưng lại do dự không biết phải làm thế nào trước sự phản đối của em An. Theo mọi người gia đình tôi phải chia tài sản thế nào cho hợp lý đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự40 phút trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự5 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự6 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự7 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự11 giờ trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.