- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà đồng nghiệp chơi, tôi bất ngờ và rất khó xử trước những lời mẹ anh tâm sự
Nghe lý do bác gái nói tôi thấy thương và thật sự không biết làm sao trong tình cảnh này đây?
Ngay từ khi mới vào làm trong công ty, tôi đã được Thông giúp đỡ rất nhiệt tình. Tôi luôn coi anh ấy là người đồng nghiệp tốt và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.
Thế nhưng Thông thì lại rất si mê tôi, thường xuyên tặng quà và mời tôi đi chơi. Trong công ty, ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp nhưng với tôi chỉ dừng lại ở bạn bè.
Tuần vừa rồi, Thông rủ tôi về nhà chơi. Tôi từ chối thì Thông nói là mẹ nấu ăn rất ngon và đến chơi một lần cho biết nhà, kẻo ra đường gặp người quen lại không biết mà chào hỏi. Nghe anh nói có lý nên tôi đồng ý.
Thật bất ngờ khi bố mẹ Thông đón tôi rất niềm nở và coi như là con dâu tương lai. Tôi định thanh minh giữa hai chúng tôi chỉ là bạn bè nhưng Thông ra hiệu im lặng.
Tôi phải công nhận bác gái nấu ăn rất ngon và tâm lý. Nếu sau này tôi có người mẹ chồng như thế thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc là tôi không yêu Thông nên không có chuyện đó xảy ra.
Trong lúc hai bác cháu ngồi tâm sự, bác ấy hỏi tôi đã biết lý do tại sao Thông luôn mặc áo cao cổ chưa? Câu hỏi của bác cũng là thắc mắc tôi. Dù ở công ty hay đi chơi, lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi và cài kín cúc không thiếu cái nào. Vài lần tôi đã đề nghị Thông cởi nút áo trên cùng cho cổ thoải mái và nhìn trẻ trung hơn. Nhưng anh ấy chỉ cười lắc đầu và nói quen rồi, không sao hết.
Bác gái nghẹn ngào nói gia đình không thể giấu giếm chuyện bệnh tật của Thông được. Anh ấy bị tim bẩm sinh, từ nhỏ đến giờ đã mổ 5 lần, vết mổ kéo dài trước ngực. Cách đây 1 năm, anh lại mổ tuyến giáp nên để lại vết sẹo ngay cổ, cơ địa sẹo lồi nên nhìn rất sợ.
Bác gái bảo luôn lo con trai ế vợ, không ngờ Thông lại đưa về cô con dâu tương lai xinh đẹp hiền lành đến thế. Những lời bác gái nói mà tôi đau lòng. Không ngờ Thông lại có tuổi thơ dữ dội thế.
Anh ấy đã phải chịu đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần một quãng thời gian quá dài. Tôi thật sự không biết làm sao trong tình cảnh này đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự4 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự5 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự5 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự9 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự9 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự10 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự14 giờ trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự15 giờ trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.
-
Tâm sự1 ngày trướcRồi cái tin chồng tôi có quan hệ khuất tất gì đó với cô thư ký trẻ đến tai tôi. Chưa kịp tìm thời điểm thuận lợi hỏi chồng cho ra nhẽ thì tối muộn hôm qua chồng trở về nhà với vẻ mặt thẫn thờ, buồn bã.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi chấp nhận làm công việc văn phòng trong một cơ quan nhà nước để được nhàn hạ, nhưng lương rất thấp, chỉ 6 triệu mỗi tháng bởi suy nghĩ bố mẹ có điều kiện, không cần phải cố gắng làm gì cho vất vả.