- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng tương lai bất ngờ hủy hôn, tôi lại cảm thấy may mắn
Tôi quen bạn trai hơn 9 tuổi được một năm nay. Anh là thạc sĩ, còn tôi tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng. Chúng tôi khá "môn đăng hộ đối".
Mẹ bạn trai tôi là người phụ nữ xởi lởi, lúc nào bác cũng chào đón tôi một cách nồng nhiệt nhất. Ngày sinh nhật thứ 26 của tôi, vì biết tôi thích nước hoa, bác đã tặng tôi một lọ đến từ thương hiệu cao cấp. Tôi mừng lắm nhưng cũng thấy hơi ngại nên thỉnh thoảng qua nhà anh chơi, tôi đều mua thức ăn đến trổ tài nấu nướng.
Mối quan hệ cứ thế tiến triển tốt đẹp và cũng đến ngày đó, ngày anh cầu hôn tôi trong chuyến du lịch của hai đứa. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc cùng sự bất ngờ. Hôm đó, tôi cứ ngỡ rằng, mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Về Hà Nội, tôi và anh thông báo với gia đình hai bên. Bố mẹ tôi và mẹ anh đều hết lời chúc phúc trong niềm hân hoan vì chúng tôi đều là con một, anh đã ngoài 30 tuổi. Mẹ anh còn hẹn tôi cuối tuần đi xem váy cưới và bàn kế hoạch tổ chức. Thấy vậy, tôi càng mừng rỡ vì được mẹ chồng tương lai hết mực quan tâm.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi tôi nói muốn ra mắt bố anh và mời bác dự đám cưới chúng tôi. Bố mẹ chồng tương lai tôi đã ly hôn từ lâu, nhưng anh vẫn thường xuyên liên lạc với bố. Do vậy, tôi nghĩ mời bác vào ngày trọng đại là điều hiển nhiên.
Nhưng sau khi tôi hỏi, anh chỉ ậm ừ cho qua, về thưa chuyện với mẹ. Ngay lập tức, mẹ anh gọi điện và mắng tôi một trận: "Đây là chuyện của nhà bác, cháu chưa về làm dâu mà đã can thiệp vào những chuyện không nên. Vậy thì sau này sẽ như thế nào?".
Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tương lai trước đó vô cùng tốt đẹp (Ảnh minh họa: Getty).
Tôi giật nảy mình, trong lòng có chút hụt hẫng vì sắp về làm dâu nhưng vẫn bị coi như người dưng. Tôi từ tốn đáp bằng lời xin lỗi, trách do mình thiếu ý tứ.
Dẫu vậy, mẹ chồng tương lai như được đà, tiếp tục nói tôi đã đi quá giới hạn, còn trẻ nên không biết thân phận của mình. Đỉnh điểm, bác còn lôi bố mẹ tôi vào, cho rằng họ không biết dạy con, định dắt mũi con trai bà.
Vài ngày sau cuộc điện thoại, tôi không dám nói chuyện với bố mẹ, quyết định gặp anh và mẹ anh trước. Nhưng mẹ chồng tương lai vẫn ca thán khi vừa nhìn thấy mặt tôi. Tôi bình tĩnh ngồi nói chuyện rõ ràng về sự việc, mẹ anh liền bộc bạch về lý do con trai đã 33 tuổi vẫn chưa cưới vợ.
Bởi bác chỉ muốn kén vợ thật hiền, lại còn giỏi giang, gia đình khá giả và đặc biệt phải nghe theo ý của mình. Tuy nhiên lần này, tôi đã phạm phải sai lầm lớn khi can thiệp vào chuyện nhà anh, khiến mẹ anh phật ý nên bác không ngần ngại tuyên bố hủy hôn.
Giữa sự ngỡ ngàng, tôi quay sang bạn trai và đặt niềm tin nơi anh. Nhưng anh chỉ ngồi im lặng, ra hiệu cho tôi xin mẹ tha thứ.
Sau cuộc gặp mặt hay từ phía anh, tôi không rõ lý do bố mẹ anh ly hôn. Nhưng rõ ràng, tôi đã xuống nước hết mức để nói chuyện với mong muốn giải quyết ổn thỏa, để rồi nhận về sự thất vọng từ người chồng tương lai nhu nhược. Cách hành xử của mẹ anh khi xúc phạm bố mẹ tôi, khiến tôi không thể nào bỏ qua.
Hóa ra từ trước đến nay, mẹ chồng tương lai đối tốt với tôi chỉ để lấy lòng. Bác đang đi kén vợ hộ con trai, bác bảo sao thì anh nghe vậy.
Tôi cứ ngỡ bố mẹ tôi sẽ buồn và đau lòng lắm khi tôi gặp phải chuyện như thế, nhưng bố mẹ chỉ thở phào nhẹ nhõm vì hai mẹ con anh lộ bản chất thật trước ngày cưới. Nghĩ lại, đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Theo Dan tri
-
Tâm sự2 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự14 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự14 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự2 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự2 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?