- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi ngờ giới tính của chồng sắp cưới, tôi nên làm gì?
Chúng tôi quen nhau qua mai mối được gần 1 năm thì quyết định cưới, chồng sắp cưới của tôi hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần và rất tinh tế đủ khiến mọi cô gái gặp anh đều rung động. Thế nhưng tôi phát hiện ánh mắt anh rất lạ khi nhìn người đàn ông khác.
Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, lễ cưới của chúng tôi sẽ chính thức diễn ra, thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hoang mang. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn thân giới thiệu. Anh là anh họ của bạn tôi, anh rất giỏi, có công việc tốt, tính tình cũng hiền lành, thật thà, không rượu chè thuốc lá. Khi nói chuyện với mọi người anh đều rất nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi cũng bởi những vẻ đẹp đó của anh mà "đổ" luôn khi anh chưa kịp tán.
Thực ra trong mối quan hệ này tôi là người chủ động nhiều hơn. Chúng tôi quen nhau gần 1 năm thì gia đình 2 bên giục cưới. Anh cũng đã ngoài 30 còn tôi cũng đã 27 tuổi.
Người yêu tôi có một anh bạn thân, nhưng hành động, cử chỉ của họ nhìn nhau thân thiết, đắm đuối quá mức bình thường (Ảnh minh họa)
Yêu nhau gần 1 năm nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. Tôi thấy rất an tâm, vì nghĩ anh yêu và tôn trọng mình. Thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy băn khoăn.
Anh có một vài người bạn, anh kể với tôi đó là bạn thân. Thế nhưng đã có đôi lần tôi bắt gặp 2 người đàn ông đó đứng ôm nhau, ánh mắt rất lạ, thậm chí anh chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Khi tôi hỏi thì anh nói chỉ là bạn thân, cậu ấy có chuyện buồn nên anh động viên, an ủi.
Nhưng tôi đã bắt gặp cảnh đó vài lần, trong đầu tôi lúc này không thể tránh khỏi những suy nghĩ thắc mắc về giới tính thật của anh.
Tôi cũng không dám hỏi anh về những gì mình đang nghĩ, tôi sợ... đó là sự thật. Gần đến ngày cưới, tôi rất hoang mang, nhưng không biết phải làm sao.
Theo vov.vn
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.