- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi hủy hôn ngay khi đọc đoạn tin nhắn phũ phàng của chồng sắp cưới
Tôi nhắn tin cho Hoàn, hỏi anh nếu đặt trong trường hợp người đàn ông trong câu chuyện trên, thì anh sẽ ứng xử như thế nào? Thật không ngờ, Hoàn lại trả lời thẳng thừng, phũ phàng quá.
Theo như dự tính, tôi và Hoàn sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm nay. Nhưng hiện tại, tôi đang bàn bạc chuyện hủy hôn với bố mẹ mình. Bởi tôi không chấp nhận nổi tư tưởng gia trưởng và sai lầm của anh ấy.
Tôi thừa nhận mình có những suy nghĩ rất truyền thống. Ví dụ trong cách ăn mặc, tôi thường mặc đồ vest, áo sơ mi, quần tây dài hoặc váy dài, che kín chân tay (hiếm hoi tôi mới mặc váy, chủ yếu là đi dự tiệc cưới). Trong cách ăn nói, tôi luôn lịch sự, lễ phép với tất cả mọi người vì xem đó là một điều quan trọng để đánh giá nhân cách người khác. Trong chuyện yêu đương, tôi cũng kỹ tính, chưa bao giờ để người yêu vượt quá giới hạn. Sau vài lần tranh cãi chuyện này, Hoàn cũng tôn trọng quyết định của tôi và không đòi hỏi gì nữa.
Chúng tôi cũng đã tổ chức lễ đính hôn, đã chụp ảnh cưới rồi. Chỉ còn đợi đầu tháng thì đi đặt thiệp cưới, đặt nhà hàng làm tiệc cưới thôi.
Nhưng mới đây, tôi đọc trên mạng thấy một câu chuyện về một người đàn ông đã ngoại tình theo kiểu "bóc bánh trả tiền" trong khi vợ anh ta đang mang thai. Tôi gửi câu chuyện đó cho Hoàn đọc, hỏi nếu anh là người đàn ông đó thì anh có làm như vậy không? Thật không ngờ, Hoàn lại cho rằng điều đó là bình thường bởi người đàn ông nào cũng sẽ có nhu cầu sinh lý lúc vợ mang thai, chuyện họ đi "ăn bánh trả tiền" cũng là một cách để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Hoàn còn bảo tôi phải biết thông cảm cho cánh đàn ông, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt đó là khiến gia đình đổ vỡ, con cái mất cha mất mẹ. Anh còn giáo huấn tôi một trận về tư tưởng truyền thống và nói tôi nên học hỏi chuyện chăn gối, tránh việc quá thụ động sau khi cưới nhau.
Tôi ngỡ ngàng trước những dòng tin nhắn của chồng chưa cưới. Tư tưởng của anh quá sai, trái ngược với tư tưởng của tôi. Một người đàn ông chưa có vợ mà đã có những tư tưởng đó rồi, sau này cưới nhau, chỉ sợ đầu tôi sẽ "mọc" mấy cái sừng.
Tôi đưa đoạn tin nhắn cho bố mẹ coi. Ông bà cũng khuyên tôi nên hủy hôn, đừng đi quá xa với một người đàn ông như Hoàn. Ngày mai, gia đình tôi sẽ đem lễ vật đính hôn sang trả lại và hủy bỏ hôn lễ. Nhưng tôi vẫn còn một chút đắn đo lưu luyến. Liệu tôi làm vậy có quá vội vàng, nóng vội không? Hủy hôn vì đoạn tin nhắn, chắc chỉ có tôi mới làm như vậy.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự2 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự3 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự10 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự23 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự23 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.