- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện bi thảm ít ai biết đằng sau khoảnh khắc Công nương Diana với vẻ mặt đau khổ bật khóc trong xe hơi
Khoảnh khắc Công nương Diana cố gắng kìm nén nước mắt với gương mặt đau khổ đã khiến những người hâm mộ bà cảm thấy xót xa và ám ảnh.
- Loạt khoảnh khắc ấn tượng của các thành viên hoàng gia trên thảm đỏ, Công nương Diana và con dâu Kate "mười phân vẹn mười"
- Váy cưới của Công nương Diana "bản 2021" giống thiết kế gốc tới 99%, nhưng liệu có gặp phải 4 sự cố này trong lễ cưới
- Anh em Hoàng tử William không được phép khóc và những chi tiết đau lòng ít ai biết tại tang lễ Công nương Diana 24 năm về trước
Nhắc đến Công nương Diana người ta sẽ nghĩ về cuộc hôn nhân đau khổ của bà với Thái tử Charles cùng vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Tuy nhiên ít ai biết rằng, cuộc sống ngay từ khỉ còn nhỏ của Công nương Diana cũng đã sớm nhuốm màu bi thảm.
Bức hình "khóc trong xe hơi"
Công nương Diana là một trong những người nổi tiếng được chụp hình nhiều nhất trên thế giới. Không ít lần các tay săn ảnh chụp được những khoảnh khắc bà không kìm được xúc động mà rơi nước mắt. Trong số đó ám ảnh và đau xót hơn cả là bức hình bông hồng nước Anh khóc trong xe hơi vào năm 1992.
Bức ảnh khóc trong xe hơi của Công nương Diana gây nhiều ám ảnh.
Bức ảnh được chụp vào thời điểm Công nương Diana rời khỏi khách sạn Arlberg ở Lech, Áo, ngay lập tức trở về London (Anh), sau khi nghe tin cha bà, Bá tước Spencer thứ 8, qua đời vào ngày 29/3/1992. Công nương Diana đã không kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Trong bức ảnh có thể thấy, bà mặc trang phục màu đen u buồn còn gương mặt phảng phất sự đau đớn và bàng hoàng.
Bông hồng nước Anh dường như đang ngăn dòng nước mắt rơi xuống khi xung quanh bà có nhiều các tay săn ảnh xuất hiện. Nhìn vào bức ảnh này nhiều người cho rằng đó là nỗi đau mất đi người cha thân thương giống như bất kỳ người con nào nhưng ít ai biết rằng Công nương Diana đã trải qua những ký ức đau buồn ngay từ khi còn nhỏ. Dù xuất thân trong một gia đình quý tộc nhưng cuộc sống của bà Diana không hề "dễ thở" chút nào.
Cha Công nương Diana tại hôn lễ hoàng gia.
Tuổi thơ bất hạnh
Khi Công nương Diana mới 7 tuổi, cha mẹ bà đã quyết định ly hôn, đường ai nấy đi. Trong cuốn tiểu sử của tác giả Andrew Morton, Công nương Diana đã chia sẻ vào năm 1991 rằng đó là ký ức đau buồn của bà khi gia đình tan vỡ. Tuổi thơ của Diana không hề êm đềm.
"Đó là một tuổi thơ bất hạnh. Lúc nào tôi cũng thấy mẹ khóc. Bố chưa bao giờ nói chúng tôi về điều đó, chúng tôi cũng không hỏi", Công nương Diana cho hay.
“Tôi nhớ mình đã nhìn thấy bố tát vào mặt mẹ tôi, còn tôi thì nấp sau cánh cửa và bà đang khóc", Công nương Diana chia sẻ trong một đoạn băng ghi âm.
Công nương Diana hồi thơ bé.
Cha mẹ Công nương Diana.
Cha Công nương Diana là con trai của Bá tước Spencer thứ 7 và phu nhân Cynthia Hamilton. Ông John theo học tại Đại học Eton - cùng ngôi trường mà Hoàng tử William và Hoàng tử Harry học sau này và sau đó là học tập tại Học viện Quân sự Sandhurst.
Lúc còn nhỏ, Diana Spencer phải vật lộn với suy nghĩ bà là "người thừa" trong gia đình. Khi 14 tuổi, Diana cảm thấy rằng mình không có bất kỳ kỹ năng nào hay có đặc điểm nào nổi trội. Công nương tương lai cảm thấy mình thật là một điều phiền toái trong gia đình nhưng lúc đó bà không hiểu lý do tại sao lại như vậy.
Nhiều năm sau đó, Công nương mới hiểu rõ. Diana là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Bà có hai chị gái Sarah (nay là Lady Sarah McCorquodale) và Jane (nay là Lady Jane Fellowes), em trai Charles Spencer (giờ là Earl Spencer). Anh trai của Công nương là John Spencer đã qua đời chỉ vài tiếng sau khi chào đời vào tháng 1/1960, một năm rưỡi trước khi Diana ra đời.
Gia đình Công nương Diana.
Vì sự ra đi của anh trai mà cha mẹ Diana luôn mong muốn, đứa trẻ tiếp theo sẽ là con trai để có người thừa kế nhưng rất tiếc Diana lại là con gái. Theo chuyên gia hoàng gia Andrew Morton, Công nương Diana rất đau đớn khi cho rằng cha mẹ thực sự không mong muốn có bà ở trên cõi đời này vì họ muốn có một người con trai để thừa kế. Công nương Diana hứng chịu nỗi thất vọng của cha mẹ ngay từ khi chào đời.
Mối quan hệ với mẹ kế
Vào năm 1975, cha Công nương Diana đã chuyển cả gia đình từ Norfolk đến Northampton nhằm tạo dựng cuộc sống mới. Đây cũng là thời điểm cha Diana bắt đầu hẹn hò với bà Raine, người sau này trở thành mẹ kế của Công nương. Diana cho biết bà và các chị em của mình rất ghét Raine vì họ sợ người phụ nữ này sẽ cướp mất cha của mình.
Sau đó vào năm 1978, khi cha bị xuất huyết não và Công nương nhận được thông báo rằng có thể ông John Spencer sẽ qua đời. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Diana và các chị em của mình bị cấm không được đến bệnh viện.
Công nương Diana kể lại với Andrew Morton: "Chúng tôi không thể lường trước được sự việc, bà ấy đã chặn chúng tôi, bà ấy không cho chúng tôi gặp cha". Cuối cùng, cha của Công nương Diana đã bình phục và được xuất viện nhưng tính cách của ông đã thay đổi hoàn toàn.
Công nương Diana và người mẹ kế của mình.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Diana và mẹ kế Raine đã cải thiện đáng kể trong những năm về sau. Phát biểu với Inside Edition vào tháng 10 năm ngoái, ông Paul Burrell, bạn thân của Công nương kể rằng mối quan hệ xấu đi giữa Diana và mẹ ruột cộng với sự qua đời của cha đã khiến cố Công nương lần đầu tiên mở lòng hơn với mẹ kế.
"Diana chỉ muốn nói lời cảm ơn tới Raine vì đã chăm sóc cha và vì bà đã yêu ông ấy rất nhiều. Mãi sau này cô ấy mới nhận ra rằng bà Raine đã yêu và chăm sóc cha cô nhiều như thế nào", Paul Burrell cho biết.
Công nương Diana từ thuở nhỏ đã chịu nhiều tổn thương, mất mát do nỗi đau đến từ gia đình ruột thịt. Lớn lên khi thành gia lập thất, bà cũng không có được cuộc hôn nhân viên mãn như ý muốn để rồi gặp tai nạn đột ngột qua đời, kết thúc một kiếp người khiến hậu thế tiếc nuối mãi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới7 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới7 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới23 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới23 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới2 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.