- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái Ấn Độ chết lõa thể sau khi bị ôtô kéo lê hơn một giờ
Trước khi qua đời trong vụ tai nạn gây rúng động, Anjali Singh, 20 tuổi, là một cô gái yêu đời, một người con hiếu thảo và một công dân tích cực của khu phố.
Những ngày qua, nhiều cuộc biểu tình tại Ấn Độ nổ ra sau cái chết thảm khốc của Anjali. Cô gái trẻ đã bị chiếc ôtô đâm và kéo lê hàng km trước khi thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng lõa thể ven đường, theo BBC.
Trên trang Instagram cá nhân đã ngừng hoạt động của mình, Anjali từng đăng tải những video cô mặc váy áo xúng xính, nhảy múa và hát theo những ca khúc nổi tiếng của Bollywood, như thể cô chẳng có muộn phiền gì.
Nhưng cuộc sống ngoài đời thực của Anjali hoàn toàn khác.
Cô gái trẻ là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình. Gia đình Anjali sống phụ thuộc vào thực phẩm miễn phí do chính phủ phân phát cho những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cô kiếm sống bằng nghề trang điểm và làm những công việc vạt tại các sự kiện và đám cưới trong khu phố.
Cuộc sống khó khăn, nhưng Anjali và gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, bà Rekha, mẹ của cô chia sẻ. Thế nhưng, đến nay, mọi hy vọng dường như đã bị dập tắt.
Cái chết thương tâm của Anjali đã gây chấn động khắp Ấn Độ trong những ngày qua. Nhiều người dân biểu tình đòi công lý cho nạn nhân và những cuộc tranh cãi chính trị nổ ra xoay quanh tình trạng an ninh của thủ đô. Ảnh: BBC.
Sự ra đi đột ngột
Anjali qua đời khi năm mới vừa sang. Xe tay ga của cô va chạm với một chiếc ôtô ở thủ đô Delhi. Cảnh sát nói rằng 5 người ngồi trong xe đã hoảng sợ sau vụ va chạm và tiếp tục đi hàng km, kéo theo thi thể của nạn nhân suốt hơn một giờ, theo NDTV.
Hiện các nghi phạm đã bị bắt giữ.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tạm thời dẫn đến cái chết của Anjali là "sốc và xuất huyết do chấn thương ở đầu, cột sống, xương đùi trái và cả 2 chân”.
Gia đình nạn nhân cho rằng cô bị tấn công tình dục vì cơ thể cô không mảnh vải che thân khi được phát hiện, nhưng cảnh sát cho biết kết quả khám nghiệm tử thi không có dấu hiệu của việc bị xâm phạm.
Người con trách nhiệm
Trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục, người thân của Anjali đang phải vật lộn để đối mặt với sự ra đi đột ngột của cô.
Anjali thuộc tầng lớp Dalit, tầng lớp nằm dưới cùng của hệ thống đẳng cấp cứng nhắc và khắc nghiệt. Cộng đồng người Dalit trước đây còn bị coi là “không đáng để đụng tới”.
Anjali sống trong một ngôi nhà nhỏ có một phòng và một bếp ở khu vực Mangolpuri, phía tây bắc Delhi. Cô là con thứ 2 trong gia đình có 6 anh chị em và đã bỏ học khi còn là một thiếu niên để phụ giúp gia đình.
Bố của cô đã qua đời từ 8 năm trước. Ông từng làm trợ lý cho một trường học nhưng bị mất việc trong thời gian giãn cách vì Covid-19. Đó cũng là khoảng thời gian mẹ cô, bà Rekha mắc bệnh thận, khiến bà không thể làm việc.
“Anjali sau đó gánh vác mọi trọng trách cho gia đình”, bà Rekha nói.
Bà Anjali, mẹ của Rekha nói rằng cô là người tận tụy với gia đình. Ảnh: BBC.
Anjali học cách trang điểm tại một thẩm mỹ viện địa phương, rồi sau đó nhận trang điểm cho những người hàng xóm có nhu cầu làm đẹp cho đám cưới và các sự kiện khác. Cô cũng kiếm được một khoản tiền nhỏ bằng cách chạy việc tại các đám cưới.
Cô có 2 chị em gái, trong đó người em gái đã lấy chồng. Anjali cho biết cô sẽ lập gia đình sau khi các em trai cô hoàn thành việc học tại một trường công lập địa phương.
“Anjali nói sẽ chỉ kết hôn nếu chồng con bé đồng ý ở lại với chúng tôi để con bé có thể tiếp tục chăm sóc chúng tôi”, bà Rekha nói.
Gia đình Anjali sống trong một ngôi nhà chật hẹp phía tâm bắc thủ đô Delhi. Ảnh: BBC.
Luôn mỉm cười
Dù cuộc sống khó khăn nhưng Anjali vẫn vui vẻ và lạc quan.
"Con gái tôi luôn tươi cười. Con bé thích quay video đăng lên Instagram và mặc váy áo đẹp”, bà Rekha kể lại.
Anjali cũng được nhiều người trong khu phố biết đến. Mẹ cô kể rằng sau khi Anjali phàn nàn với các chính trị gia địa phương về những ổ gà trên đường phố, con đường đã được sửa chữa. Trước khi qua đời, cô còn đang vận động chính quyền xây dựng một cống thoát nước mới cho khu phố.
“Hàng xóm của chúng tôi thậm chí còn đề nghị con bé tham gia tranh cử trong các cuộc bầu cử thành phố. Con bé đã cũng hứa với họ rằng nó sẽ tranh cử trong tương lai”, bà Rekha nói.
Năm năm trước, Anjali đã vay một khoản tiền để mua một chiếc xe tay ga tiện cho việc di chuyển. Cô gần như đã trả hết nợ khi ngồi trên chuyến xe cuối cùng của cuộc đời mình.
Theo Zing
-
Thế giới5 phút trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới1 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới6 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới10 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới10 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.