- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy máu vương trên nền đất, người dân hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát và chân tướng thực sự khiến dư luận dậy sóng
Ngay khi phát hiện ra vết máu vương vãi trên nền đất, người dân ở một khu nhà tại thành phố Dương Châu, Trung Quốc đã tức tốc gọi điện...
Vào khoảng hơn 9 giờ buổi tối 8/9, người dân sống trong khu nhà số 109, đường Vận Hà Tây, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã được phen hoang mang khi phát hiện ra có rất nhiều vết máu vương vãi trên nền đất. Một số người hoảng sợ, vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và lần theo vết máu dẫn lên một ngôi nhà ở tầng 3 trong khu nhà cũ kỹ. Lo ngại nơi đây vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, các chiến sĩ cảnh sát đều không dám manh động.
Đội nhân viên cứu hộ lập tức phá cửa xông vào. Tuy nhiên, bên trong căn hộ không có ai cả, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào của một vụ trọng án.
Sau đó, qua tìm hiểu, cảnh sát đã nắm bắt được tình hình thực tế của vụ việc. Thì ra trước đó, đứa trẻ sống trong căn hộ này đã đánh chó rất dã man khiến cho chú chó nhỏ bị thương nặng, toàn thân chảy đầy máu. Vết máu trên nền đất khu nhà là của chú chó đáng thương kia bỏ lại sau khi chạy loạn khắp nơi vì quá đau đớn.
Mặc dù thở phào nhẹ nhõm vì không phải thụ lý một vụ án mạng mới, nhưng lực lượng chức năng cũng không khỏi thở dài ngao ngán. Một đứa trẻ được giáo dục như thế nào mà có thể đánh chú chó của mình trọng thương rồi để nó tự chạy lung tung khắp nơi?
Khi biết chân tướng sự việc, nhiều người dân trong khu nhà cũng tỏ ra vô cùng bức xúc. Đa phần mọi người đều cho rằng nếu đã không thể yêu thương động vật thì tốt nhất là đừng nuôi nó nữa.
Ngoài ra, vụ việc cũng gây ra một làn sóng phản đối trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hết sức bất bình trước hành động của đứa trẻ độc ác: "Không hiểu đứa trẻ ấy mấy tuổi mà có thể làm ra một việc dã man như vậy?", "Còn bé mà đã ra tay tàn độc vậy rồi, không biết sau này sẽ còn như thế nào nữa đây?", "Không nuôi được thì cho đi, sao nỡ hành hạ nó thế!", "Không thể chấp nhận nổi! Ở nhà đánh chó, thế nhỡ ra đường nó đánh người thì sao?"...
Theo Thời Đại
-
Thế giới1 giờ trướcNhững tình tiết liên quan đến vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vì tình tại Trùng Khánh (Trung Quốc) vẫn đang được đặc biệt quan tâm.
-
Thế giới4 giờ trướcCảnh sát Malaysia đã bước đầu xác định được hung thủ tạt axit cầu thủ đội tuyển Malaysia.
-
Thế giới8 giờ trướcNhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ không có sự phục vụ của Faisal Halim và Akhyar Rashid vào tháng 6.
-
Thế giới8 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
Thế giới12 giờ trướcMột họa sĩ đã để con gái ruột làm mẫu khoả thân cho hàng trăm bức vẽ của mình. Điều này gây ra cuộc tranh cãi lớn trong dư luận ở nước này.
-
Thế giới13 giờ trướcJason Holton, người ước tính nặng 317 kg, đã qua đời hôm 4/5, ngay trước sinh nhật tuổi 34 vì suy nội tạng, news.com.au đưa tin.
-
Thế giới13 giờ trướcMưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở bang cực Nam của Brazil khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích.
-
Thế giới16 giờ trướcĐêm 4/5 (giờ địa phương), một chiếc xe ô tô di chuyển với tốc độ cao mất kiểm soát đã đâm vào cổng Nhà Trắng khiến một người thiệt mạng.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười phụ nữ khai rằng trong đêm mưa ấy, cô đang ở nhà một mình thì người đàn ông này đã lẻn vào và đã có hành vi cưỡng bức cô.