- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng nuôi con trai sau ly hôn, câu nói chỉ 6 từ của vợ cũ khiến anh điếng người
Thành công lấy được quyền nuôi con trai sau ly hôn nhưng cuối cùng người đàn ông vẫn đau khổ với sự thật đằng sau.
Trong hôn nhân, đáng sợ nhất có lẽ là sự phản bội. Nhưng sự phản bội kéo theo hàng loạt lời nói dối còn có sức phá hủy gấp nhiều lần. Mới đây, báo chí xứ Trung đăng tải câu chuyện xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên.
Theo đó, một người đàn ông họ Hoàng (đã thay đổi tên) cùng vợ kết hôn vào tháng 7/2016. Đến tháng 12/2018, họ đón con trai đầu lòng.
Đứa con này khiến cho anh Hoàng và cả gia đình bên nội vô cùng yêu thương và chăm sóc cho đứa bé vô cùng chu đáo. Phải nói rằng phần lớn thời gian đứa bé được bố và bà nội chăm.
Cũng bởi vì thế mà đến tháng 2 năm ngoái, đôi vợ chồng này ly hôn với nhau thì đứa bé được phán quyết sống với bố. Điều này khiến gia đình anh Hoàng mừng rỡ rơi nước mắt. Anh không nỡ để đứa bé sống xa vòng tay của mình. Về phần vợ anh, người mẹ sẽ có trách nhiệm trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho con.
Tuy nhiên cô vợ lại không hoàn thành trách nhiệm. Không tháng nào cô có thể trả đầy đủ tiền cấp dưỡng khiến cho gia đình anh Hoàng rất tức giận. Họ cho rằng mẹ không yêu thương chăm sóc con thì chí ít cũng phải có chút trách nhiệm. Bởi vậy mẹ anh Hoàng đã liên lạc và giữa mẹ chồng cùng con dâu cũ xảy ra cãi vã gay gắt.
Đùng đùng tức giận, người phụ nữ đến thẳng nhà anh Hoàng và kiên quyết bế luôn đứa bé đi. Trước khi ra khỏi nhà, cô vợ cũ để lại một câu nói với nội dung cực phẫn nộ: "Đứa trẻ không phải của anh".
Bởi vì câu nói này, anh Hoàng rất hoang mang và cũng có những nghi ngờ nhất định. Sau đó, để bản thân không bị sự lăn tăn và nghi ngờ dày vò, anh đã xét nghiệm để kiểm tra quan hệ huyết thống. Kết quả đúng như vợ cũ nói, đứa bé 5 tuổi không phải là con anh.
Quá đau đớn và bức xúc, tháng 12/2023, anh Hoàng đã quyết định khởi kiện vợ cũ đồng thời đưa những bằng chứng ra tòa để phủ nhận mối quan hệ cha con.
Sau khi thụ lý, tòa án đã tổ chức giám định lại theo quy định của pháp luật và nhận thấy, đứa trẻ đúng là không phải máu mủ của anh Hoàng. Cuối cùng, họ quyết định mẹ đứa trẻ phải nuôi dưỡng, đồng thời bồi thường cho gia đình anh một khoản tiền.
Tuy nhiên, tiền bạc cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của gia đình anh Hoàng. Nhiều năm qua, gia đình anh đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc con. Cuối cùng lại phát hiện đứa trẻ không phải của mình. Đây thật sự là một nỗi buồn vô hạn đối với anh Hoàng và cả gia đình anh.
Vợ cũ của anh Hoàng ngay từ đầu biết đứa bé không phải con chồng mình. Nhưng cô vẫn để gia đình anh chăm sóc, thậm chí khi ly hôn cũng nhường luôn quyền nuôi con. Sau này khi quá bực bội vì bị mẹ chồng cũ nói nhiều nên mới quay sang bế đứa bé đi. Hành động của người phụ nữ này là lừa đảo và thật sự khó chấp nhận.
Theo GĐXH
-
Yêu3 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu8 giờ trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu11 giờ trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu14 giờ trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu1 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu2 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu3 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu3 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu3 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu3 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.