- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đóng giả doanh nhân thành đạt, chàng trai lừa tình, tiền của 8 cô gái
Kẻ lừa đảo tự xưng là doanh nhân giàu đã lừa tình và tiền của 8 cô gái, tổng số tiền lên đến gần 414.000 USD. Cái kết được người dùng mạng gọi là "tự đào hố chôn mình".
Những trò lừa đảo tình ái mà Nie dàn dựng rất tinh vi, tìm cách lấy lòng tin của các cô gái.
Người đàn ông họ Nie, đến từ tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc kết bạn với các nạn nhân thông qua trang web hẹn hò trực tuyến. Anh ta giả danh là doanh nhân thành đạt sở hữu một công ty cải tạo nhà ở tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy.
Bản ghi các cuộc trò chuyện trực tuyến của anh và những cô gái từ năm 2019 đến năm 2023 cho thấy Nie chuyển cho họ hàng nghìn nhân dân tệ qua ứng dụng thanh toán trực tuyến nhằm lấy lòng tin.
Và khi đã tạo được niềm tin, anh bắt đầu ngỏ lời các cô gái để vay một số tiền lớn. Khi đến thời hạn phải trả thì anh liên tục trì hoãn, viện những lý do không có thật.
Một trong những lời bào chữa mà anh hay nói với các nạn nhân là: "Tài khoản công ty không thể chuyển một lúc số tiền lớn như vậy"; hay như "Anh không còn đồng nào trong tài khoản. Tất cả các khoản rút tiền ngày hôm nay đều được dùng để trả lương".
Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2023, anh đã lừa họ tổng cộng gần 414.000 USD. Khi một trong những cô gái bị lừa nghi ngờ về sự giàu có của anh thì anh viện cớ: "Anh đã nói điều đó hàng nghìn lần rồi. Nếu anh không có tiền thì sao có thể nói về việc mua một ngôi nhà chứ?"
Nie cuối cùng đã bị bắt, những trò gian lận của anh bị vạch trần.
Bộ mặt thật của Nie bị lộ sau khi người phụ nữ họ Zhang tức giận, hết kiên nhẫn, tìm đến tận nơi ở và đòi anh trả lại 41.400 USD đã vay từ cô.
Vì lo sợ, chàng trai cố gắng chạy trốn qua cửa sổ của căn hộ tầng 23 - nơi anh đang ở. Tuy nhiên, anh ta bị mắc kẹt khi đi men theo gờ cửa sổ và phải gọi cảnh sát để được giúp đỡ.
Sau khi được giải cứu, anh đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra về hàng loạt phi vụ lừa đảo tình ái công phu của mình. Vụ việc lan truyền, gây sốc trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng hành động trốn ngoài cửa sổ của Nie là tự đào hố chôn mình.
"Người đàn ông này có sức hấp dẫn gì mà khiến nhiều phụ nữ cho anh ta vay hàng triệu tệ?"; "Kẻ lừa đảo đã tự đào hố chôn mình", người dùng mạng bình luận.
Ở Trung Quốc, số vụ lừa đảo tình ái gia tăng trong những năm gần đây. Mặc dù nhận thức cộng đồng ngày càng tăng về những vụ lừa tình, lừa tiền, nhưng nhiều nạn nhân vẫn cảm thấy quá xấu hổ nên không trình báo cảnh sát.
Tháng trước, ông bố đơn thân mất 110.000 USD sau khi bị lừa bạn gái quen qua mạng lừa. Anh cho biết cô gái tự giới thiệu là đã ly hôn và nói sẽ chấp nhận 2 đứa con của anh. Cô xuất hiện vào thời điểm anh cảm thấy buồn khổ, bất lực nhất nên đã chiếm trọn niềm tin của anh. Trong vòng 4 tháng, anh ta đã chuyển khoảng 110.000 USD cho "bạn gái" trực tuyến của mình.
Để tránh rơi vào những bẫy lừa đảo, cảnh sát khuyên mọi người nên thận trọng khi kết bạn với người lạ trên mạng và không gửi tiền cho người lạ.
Theo VNN
-
Yêu2 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu6 giờ trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu9 giờ trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu12 giờ trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu1 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu2 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu3 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu3 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu3 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu3 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.