- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy cô vợ có con riêng 10 tuổi, chồng "chết lặng" khi phát hiện sự thật về cái thai trong bụng vợ
Nói về hoàn cảnh, vợ anh A đã có một con gái riêng năm nay 10 tuổi. Anh yêu thương cô bé chẳng khác gì con ruột của mình.
Chương trình Noon Krasae của đài truyền hình Thái Lan khai thác rất nhiều câu chuyện đời thực vô cùng éo le. Nhân vật chính là Khun A – một người đàn ông si tình và yêu vợ.
Anh A cho biết, anh và Nook - vợ quen nhau từ năm 2019. Sau một thời gian tình cảm mặn nồng họ chuyển về sống chung. Chung sống được 4 tháng thì anh muốn đăng ký kết hôn để cho cô ấy một danh phận.
Nói về hoàn cảnh, vợ anh A đã có 1 con gái riêng năm nay 10 tuổi. Khun A yêu thương cô bé chẳng khác gì con ruột của mình.
Ông chồng đáng thương
A kể: “Trước đây có người đàn ông tên Anon từng nhắn tin cho vợ tôi. Nội dung tin nhắn rất mùi mẫn: ‘Anh yêu em, anh nhớ em’… nhưng khi hỏi thì cô ấy nói đây là anh họ cô ấy nhắn nhầm. Tuy tôi không tin điều đó nhưng cũng không muốn cãi nhau”.
Khun A nói vợ anh là một người nóng tính lại nhạy cảm quá mức, mỗi lần cãi nhau cô ấy hay dùng dao lam tự rạch tay mình. Đó cũng chính là lý do anh luôn nhường nhịn, rất ít khi tranh cãi hoặc đôi co với vợ.
Ngày 22/4/2023 vợ anh nói phải dọn ra khỏi nhà. Cô thông báo sẽ về ở với mẹ và anh họ để tiện đi làm tại một cửa hàng bách hóa. Người anh họ mà cô ấy kể A chưa gặp lần nào.
“Cô ấy chỉ về đây vào dịp lễ và ngủ lại một đêm thứ 7 hàng tuần. Mọi chuyện cứ như thế cho đến 22/10/2023, cô ấy nghi ngờ bản thân có thai. Lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng nhưng cô ấy lại có vẻ không được vui lắm. Tôi nói cô ấy hãy dọn về đây sống đừng đi đi lại lại nữa để tôi còn chăm sóc mẹ con cô ấy. Song vợ tôi không nghe. Nực cười hơn là cô ấy muốn đứa bé sinh ra sẽ nhờ họ của người anh kia để thuận tiện mọi thứ. Tôi sững người và không chấp nhận”, A tâm sự.
Sốc hơn cả là khi sinh xong vợ A không cho anh vào thăm con, còn nói bệnh viện không cho vào vì bé đang nằm trong lồng ấp. Cô ấy thông báo việc làm giấy khai sinh cho con đã có anh trai và chị dâu lo xong. Nghe đến đây A càng thêm nghi ngờ bởi suốt cả quá trình dài đều là điều bất thường.
Cuối cùng A đã tìm ra facebook của “chị dâu” mà vợ anh kể. Đó là một người đàn ông chứ không phải chị dâu nào hết. Trên trang cá nhân ấy là rất nhiều ảnh anh ta đưa vợ A đi khám thai, chăm sóc trước và sau sinh.
Ngày hôm sau, Khun A hỏi vợ rõ ràng mọi chuyện và người phụ nữ đã chịu thừa nhận đứa trẻ không phải con của A. Sao đó, A gọi điện đến chương trình và muốn phơi bày mọi việc. Người nhà vợ A luôn cố gắng thương lượng với anh để mọi chuyện chìm xuống.
Cô Nook bấy giờ thừa nhận mình đã bí mật với hò với người đàn ông thực sự là cha của con mình. Vì liên quan đến tiền bạc nên Nook chưa thể chia tay dứt khoát với A. Cô đã nghĩ đến việc xin người tình 25.000 baht (16 triệu đồng) để trả cho A.
Cuối cùng, A đề nghị vợ mình phải hoàn trả 30.000 baht (gần 20 triệu đồng) là chi phí anh đã đưa cô để sinh con. Nook đồng ý và sẽ làm thủ tục sớm ly hôn với anh để quay về "đoàn tụ gia đình".
Khán giả trong chương trình vô cùng bức xúc. Họ tiếc cho một người chồng tốt như A. Có lẽ phải rất lâu anh mới quên được người phụ nữ mà anh đã dành cả tình yêu, thời gian và tiền bạc.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu4 giờ trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu8 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.