- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau ly hôn cho chồng cũ vay 1 tỷ, 5 năm sau nhận được bưu kiện tôi sững sờ
Khi ấy, chồng cũ lại tìm đến tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cảm thấy cả hai không còn khả năng quay lại nên tôi từ chối. Tuy nhiên tôi cũng cho chồng cũ vay 1 tỷ để anh làm lại từ đầu.
Chồng tôi là một người nghiện công việc, anh chăm chỉ, cố gắng vì vậy cũng là để chúng tôi có một tương lai ổn định, đủ đầy. Sau hai năm cố gắng, cuối cùng anh cũng được thăng chức làm giám đốc tài chính của một công ty.
Còn tôi cũng không thua kém chồng là mấy, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Nhưng kể từ khi sinh con, tôi đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, dành hết tâm huyết cho gia đình. Lúc đó nhiều người bảo tôi dại, nhỡ ở nhà không kiếm ra tiền rồi có một ngày chồng chán, chồng chê, đi cặp bồ thì sao.
Khi nghe những lời đó, tôi chỉ cười trừ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tính cách và năng lực của chồng mình. Anh không chỉ kiếm tiền giỏi mà còn chiều vợ yêu con. Trong mắt người khác, anh đúng là một người đàn ông “vàng mười”, gia đình tôi tràn ngập hạnh phúc khiến nhiều người khát khao, ngưỡng mộ.
Nhiều người rất ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chỉ kéo dài được 3 năm. Tình cờ hôm đó tôi cầm điện thoại của chồng và phát hiện ra một bí mật động trời. Anh ngoại tình.
Ngay từ lúc trước khi kết hôn, chúng tôi đã giao kèo rõ ràng với nhau về những điều tối kỵ trong hôn nhân như không ngoại tình, không bạo lực, không xúc phạm nhau cũng như bố mẹ của nhau,… Và anh đã phạm phải điều tối kỵ của tôi. Vốn là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, tôi không thể chấp nhận được dù chỉ là một hạt sạn nên dứt khoát ly hôn, mặc cho chồng van xin tha thứ.
Sau ly hôn, tôi được nhận một nửa tài sản là 1,5 tỷ đồng, cũng giành được quyền nuôi con trai. Khi đã ổn định được cuộc sống, tôi đi làm lại.
Còn chồng cũ, anh bỏ công việc trước đây và dốc hết tài sản đầu tư kinh doanh. Không may việc làm ăn không tốt nên công ty đã phá sản chưa đầy nửa năm.
Khi ấy, chồng cũ lại tìm đến tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cảm thấy cả hai không còn khả năng quay lại nên tôi từ chối. Tuy nhiên tôi cũng cho chồng cũ vay 1 tỷ để anh làm lại từ đầu.
- Em nghĩ giữa anh và em không còn khả năng nữa đâu. Đây là số tiền em được chia sau khi ly hôn, coi như em cho anh vay không lấy lãi, anh hãy cầm số tiền đó để làm lại từ đầu đi. Khi nào có anh trả em cũng được, dù gì đó cũng là tiền anh làm ra.
Khi chồng cũ tới tìm, tôi đã đưa cho anh vay 1 tỷ. (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi nhanh, 5 năm đã trôi qua, con đường sự nghiệp của tôi ngày một thăng tiến. Rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, nhưng tôi lại có chút sợ hãi về hôn nhân, thậm chí chẳng còn tin tưởng vào tình yêu nữa.
Thế rồi mới hôm qua, tôi đột nhiên nhận được một kiện hàng. Khi mở ra tôi sửng sốt nói không nên lời. Không ngờ bên trong là 2 chiếc chìa khóa và một tấm thẻ ngân hàng cùng một bức thư.
Một chiếc chìa khóa là chìa khóa ô tô, chiếc còn lại là chìa khóa một căn nhà, trong thẻ ngân hàng có những 1 tỷ. Đọc bức thư, tôi mới biết đó là do chồng cũ gửi đến.
Vài phút sau, tôi nhận được điện thoại của chồng cũ nói rằng anh đang đứng trước cửa nhà tôi. Khi gặp mặt nhau, anh nói:
- Những năm qua anh luôn dõi theo hai mẹ con em, nhưng anh không còn mặt mũi nào để gặp hai mẹ con cả. 5 năm qua anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ, nay anh đã là chủ một công ty. Khi sự nghiệp ổn định anh mới dám tới tìm em xin tha thứ. Em quay về với anh có được không?
Nói đoạn, chồng cũ quỳ một chân xuống, rút chiếc nhẫn trong túi áo ra và cầu hôn tôi lần nữa. Nói thật, suốt mấy năm qua hình bóng chồng cũ vẫn luôn hiện diện trong tim tôi, nhưng tôi hơi sợ khi nối lại tình xưa. Theo mọi người tôi có nên cho anh ấy một cơ hội để quay lại không?
Theo Artimes
-
Yêu9 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu14 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu17 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu20 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu20 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu21 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.