- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tích cực nuôi lợn đất cho người yêu, ai ngờ bị cắm sừng chia tay, chàng trai cay cú lên mạng xin phương án... đòi tiền
Một cặp đôi yêu nhau tích cực nuôi lợn đất tiết kiệm để chuẩn bị cho đám cưới trong tương lai, không ngờ cô gái đã phản bội khiến họ phải chia tay…
- Em trai tôi kết hôn, chồng cũ gửi một phong bì mừng, sau khi kiểm tra bên trong, tôi quyết định tái hôn với anh
- Sau gần chục năm theo đuổi và 3 lần tỏ tình không thành, chàng trai chấp nhận “đổ vỏ” cho kẻ khác để được bên cạnh người mình yêu
- Hí hửng nhận kèo “tán đổ em gái cá tính cho mày 2 triệu”, chàng trai sốc đứ đừ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên
Cứ tưởng nuôi lợn đất chỉ là thú vui của các em nhỏ, nhưng một cặp đôi yêu nhau cũng chăm chỉ tiết kiệm kiểu này để chuẩn bị cho đám cưới trong tương lai. Thế rồi họ chia tay vì cô gái có người mới và chàng trai đang muốn đòi lại số tiền mình đã nhét vào lợn…
Ảnh minh họa
Xin phương án đòi tiền nhét lợn của người yêu cũ! Mình biết mình dại dột rồi nhưng vẫn muốn tìm cách đòi được tiền. Chuyện đầu đuôi là như này, mình và người yêu nhau từ năm cuối đại học. Sau đó 1 năm là cả 2 mới ra trường đi làm thì cũng hứa hẹn nhau nhiều, bao giờ cưới, bao giờ sinh con, kế hoạch chi tiết tiết kiệm… thì chúng mình có mua 1 con lợn khá to để tiết kiệm. Kế hoạch như này, mỗi lần sẽ nhét lợn 200k, lý do nhét lợn thì: + Tiền lương hàng tháng. + Tiền thưởng. + Tiền những dịp lễ (kiểu chúng mình sẽ tiết kiệm để nhét lợn). Tính ra không ít đâu, hàng tháng thì đã có 200k rồi, tiền thưởng thì có lần tháng thưởng, có lần quý thưởng, cũng không phải ít, rồi ngày lễ nữa… Người yêu mình hơi buồn cười là 20/10, 20/11, 24/12, Tết Dương, Tết âm, valentine, 8/3…, mình đều phải nhét lợn hết. Trung bình 1 tháng tính ra cũng phải 600k-1tr tiền nhét lợn. Cứ thế trong vòng 3 năm tiếp theo yêu nhau thì các bạn nhân lên, 600k x 30 tháng là cũng 18tr, trên lý thuyết là vậy, con lợn này là người yêu mình giữ. Bảo là khi nào cưới sẽ đập ra để mua vàng các thứ… Vậy mà mới đây thì người yêu mình đã cắm sừng mình, theo 1 cái thằng, nói không phải tự ti đâu mà thằng này nó đẹp trai, giàu có thật, mình chắc phải đập đi xây lại may ra mới đẹp trai bằng nó nên chia tay. Nhưng lúc chia tay thì không đề cập tí gì về con lợn… Mình nói là: - Vậy con lợn thì sao? Thì người yêu cũ mình bảo: - Lợn nào, làm gì có con lợn nào? - Lợn tiết kiệm ấy. - Chịu, chả có con lợn nào cả, anh tự cho vào chả ai bắt ép cả nhé. - Ơ em nói… Thật ra mình nghĩ tới phương án bóc phốt nhưng đúng là không có cái bằng chứng gì thật. Nếu mà ngươi yêu cũ mình đập con lợn ngay sau mình nói chuyện ấy rồi thì lời mình nói ra bây giờ có khi chẳng ai tin, vì thật sự những giao kèo ấy toàn nói mồm… Anh chị em có phương án nào giải quyết vụ này giúp mình phát? Trời ơi cay quá. Đúng lòng dạ đàn bà, tiết kiệm để mua vàng rồi lấy nhau giờ em lấy hết để ăn chơi với thằng kia. Hận đàn bà! |
Nguyên văn chia sẻ của chàng trai trên một diễn đàn mạng
Cụ thể, khi yêu nhau mặn nồng cặp đôi này đã lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, họ cùng nhau nuôi lợn đất để chuẩn bị cho đám cưới. Theo như lời kể của chủ top thì anh đã rất tích cực nhét lợn, mỗi khi có lương, thưởng, dịp lễ… đều cho lợn "ăn" mỗi lần 200k. Tính ra mỗi tháng trung bình nhét lợn từ 600k đến 1 triệu và đến nay khi chia tay số tiền nuôi lợn chàng trai nhẩm tính là khoảng 18 triệu và cô gái là người giữ.
Xót của, chàng trai lên tiếng đòi lại tiền nhưng cô gái từ chối với lý lẽ “anh tự cho vào chứ chả ai ép cả” khiến người này càng ấm ức, đành đăng đàn nhờ cư dân mạng mách chiêu.
“Trời ơi cay quá. Đúng lòng dạ đàn bà, tiết kiệm để mua vàng rồi lấy nhau giờ em lấy hết để ăn chơi với thằng kia. Hận đàn bà!”, chàng trai thốt lên hậm hực.
Ảnh minh họa
Thực tế những câu chuyện chia tay đòi quà không còn xa lạ trong giới trẻ hiện nay và phần lớn những thành phần đòi quá đều bị chỉ trích vì thực tế hành động đó cũng không có gì hay ho nếu không nói là so đo, tính toán, thậm chí còn bị coi là nhỏ nhen, ích kỷ. Tuy nhiên chàng trai trong câu chuyện này là người bị cắm sừng, bị người yêu phản bội nên cư dân mạng có cái nhìn thông cảm và chia sẻ hơn.
Hầu hết cư dân mạng phê bình cô gái, đồng thời nhận định mong muốn của chàng trai là khó thực hiện.
Một số bạn đọc cũng mách nước cho chàng trai cách “đòi quà” tuy nhiên mang tính chất hài hước nhiều hơn là độ khả thi. Và nếu chàng trai có làm thì cũng nên xác định tâm lý là bản thân có thể sẽ phải đối diện với những rắc rối mới, thậm chí càng làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người cũ và những người xung quanh.
Nhiều bình luận thiện chí cũng đã lên tiếng an ủi và động viên chàng trai thôi sân si mà bỏ qua chuyện cũ, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ khác khi yêu, hãy nên tình táo và có sự sòng phẳng rõ ràng về kinh tế để nếu lỡ chia tay cũng không rơi vào tình cảnh khó xử hay ấm ức như nhân vật chính trong câu chuyện này.
- Đồng tiền đi liền khúc ruột chứ, thôi coi như quà cưới cho người yêu cũ đi
- Béo cả ngươi yêu, béo cả lợn. Đúng là dã tràng xe cát biển Đông nhưng thôi coi như một bài học cho mối tình sau bạn ạ
- Kệ nó đi ông. Trả lời trắng trợn thế rồi thì cũng không còn gì để nói nữa, coi như số đen gặp phải đứa không ra gì...nhưng biết đâu cũng là cơ hội để tìm được người mới tốt hơn...
Hay như một bạn đọc đưa ra lời khuyên khá hợp lý cho các cặp đôi có ý định nuôi lợn chung trong trường hợp nếu lỡ chia tay: "Nếu tiết kiệm thì điều kiện là đứa nào cắm sừng thì con lợn về tay người bị cắm sừng. Thế là không có đứa nào dám cắm sừng, mà có cắm thì cứ quy định mà làm không ai phải lăn tăn cả....".
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu1 phút trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu36 phút trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu49 phút trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu13 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.