- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đêm tân hôn, chồng mới cưới ôm chặt tôi và bộc bạch một câu khiến tôi giật mình không hiểu tâm địa thế nào!?
Tưởng những lời bộc bạch thật sự sẽ làm hắn thay đổi, nào ngờ ngày cưới của tôi được đẩy đến sớm hơn.
Tưởng những lời bộc bạch thật sự sẽ làm hắn thay đổi, nào ngờ ngày cưới của tôi được đẩy đến sớm hơn.
Nhà tôi có 4 chị em gái, tôi là con cả, bố mẹ làm quần quật cả ngày để nuôi cả nhà, thế nhưng cái nghèo cứ đeo đuổi gia đình tôi từ năm này sang năm khác. Chị em tôi phải ra đời kiếm tiền từ sau khi học xong cấp 2, chẳng ai được học đến nơi đến chốn.
Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi, có nhiều mối hỏi nhưng tôi chưa ưng ý ai. Vì công việc của tôi cũng chẳng kiếm được nhiều tiền nên chưa muốn vướng bận chuyện gia đình. Cứ nghĩ đến cảnh lấy chồng rồi nghèo như bố mẹ khiến tôi chán nản không có tâm trí nào mà yêu đương.
Dù cố cưỡng lại, thế nhưng khi trái tim đã lên tiếng thì thật khó có thể cản nổi. Tôi yêu anh ấy làm cùng xưởng đồ chơi. Anh ít nói nhưng lại rất cuốn hút và tốt bụng. Khi tình yêu đến thì tôi chẳng cần nghĩ đến tiền bạc nữa chỉ mong cho hai đứa đi cùng nhau hết đường đời.
Chỉ mong cho hai đứa đi cùng nhau hết đường đời. (Ảnh minh họa)
Đúng lúc hai chúng tôi đang yêu say đắm thì bố mẹ bắt tôi phải kết hôn với một chàng trai con nhà giàu có nhưng tàn tật. Hắn ta bị teo chân từ nhỏ nên suốt ngày chỉ ngồi trên xe lăn. Lần đầu nhìn thấy, hắn cười với tôi như quen thân từ lâu còn tôi thì quay ngoắt mặt đi không thèm trả lời. Chỉ đến khi bố mẹ ép nói thì tôi mới chịu trả lời những câu hỏi vô duyên.
Nhìn hắn thật tội nghiệp, cũng sáng sủa, nhưng tôi không yêu hắn, trong lòng tôi lúc này chỉ muốn được lấy người mình yêu thôi.
Tôi và người yêu cố thuyết phục bố mẹ để được cưới. Dù hai đứa nói là đã có thai nhưng bố mẹ chửi bới bắt tôi bỏ thai và ép cưới người đàn ông mình không yêu.
Có lẽ những món quà của nhà hắn mang đến dồn dập làm mờ mắt bố mẹ tôi nên tình yêu của chúng tôi bị vùi dập. Tôi tìm hắn để nói là mình đã có thai với người đàn ông khác và rất ghét hắn, không bao giờ thèm yêu hắn.
Tưởng những lời bộc bạch thật sự sẽ làm hắn thay đổi, nào ngờ ngày cưới của tôi được đẩy đến sớm hơn.
Để khi nào con sinh ra rồi chúng ta cùng động phòng em nhá. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, chú rể cười tươi như hoa còn cô dâu lúc nào cũng chực trào nước mắt. Vì bố mẹ, vì các em, tôi ngậm ngùi chia tay người đàn ông mình yêu để đổi lấy tiền bạc cho gia đình. Tôi hận đồng tiền, chính nó đã làm gia đình mình khổ và giờ đây lại cướp đi tình yêu của chúng tôi.
Đêm tân hôn hắn nằm ôm chặt tôi mà nói: "Em có thai anh không động vào em sợ ảnh hưởng đến con. Để khi nào con sinh ra rồi chúng ta cùng động phòng em nhé. Thực lòng anh rất thương em nên mới cưới em dù em đã từng có người đàn ông khác".
Lời nói của hắn khiến tôi sững sờ, không biết đang có âm mưu gì đây. Liệu tâm địa của hắn có tốt thật sự hay đó chỉ là màn kịch hắn tự giăng bẫy để tôi tự khai thật tất cả?
Một câu nói của hắn thôi mà trúng nhiều đích quá, mọi người ơi liệu hắn ta có tốt thật sự không?
Theo Helino
-
Tâm sự12 phút trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự19 phút trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự13 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự14 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự15 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự18 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự19 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.