- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Số trẻ sơ sinh tử vong tăng bất thường, bệnh viện cho điều tra rồi phát hiện tội ác "động trời" của nữ y tá đội lốt yêu thương trẻ em
Nữ y tá bị nghi ngờ sát hại 8 trẻ sơ sinh và cố gắng giết 10 trẻ sơ sinh khác tại bệnh viện nơi cô làm việc.
- Thầm yêu nữ y tá suốt mấy năm, người đàn ông giết cô gái chỉ vì một lời nói, hành động sau khi gây án càng bệnh hoạn hơn
- Tia lửa xuất hiện trên xe buýt khiến hành khách chạy tán loạn, tạo nên cảnh tượng kinh hãi và cách xử lý của tài xế được tán dương hết lời
- Nữ y tá có vẻ ngoài thuần khiết ra tay sát hại bác sĩ tại nhà riêng, hé lộ cuộc trao đổi tình tiền không ai nghĩ tới
Tờ The Sun mới đây đưa tin, nữ y tá tên Lucy Letby (hiện 30 tuổi) đã bị bắt lần thứ 3 hôm 10/11 vừa qua sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm về cái chết kỳ lạ của hàng loạt trẻ sơ sinh vào thời điểm năm 2015 tại bệnh viện Bá tước Chester thuộc thành phố Chester, hạt Cheshire, Anh.
Trong phiên tòa xét xử tại Tòa án sơ thẩm Warrington diễn ra hôm 12/11, Lucy bị buộc tội cố ý giết hại 8 trẻ sơ sinh và cố gắng giết 10 trẻ khác. Các cáo buộc liên quan đến 18 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi. Tên của 8 nạn nhân cũng đã được tòa án công bố lần đầu tiên. Trong đó bao gồm cặp song sinh Eli và Joseph Gelder, được cho là bị giết cách nhau một ngày. Các hành vi phạm tội được cho là diễn ra từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016.
Vụ bắt giữ Lucy Letby được tiến hành sau khi số liệu thống kê làm dấy lên mối lo ngại về "số ca tử vong sơ sinh cao hơn bình thường" vào tháng 6/2015.
Các nhà chức trách phát hiện ra rằng Bệnh viện Bá tước Chester có tỷ lệ chết sơ sinh cao nhất trong số các cơ sở y tế ở Anh năm 2015. Sau khi mở chiến dịch điều tra, sáng 3/7/2018, cơ quan cảnh sát ra lệnh bắt giữ Lucy Letby (khi đó 28 tuổi). Vụ việc đã từng gây chấn động nước Anh thời điểm đó. Sau khi bị bắt, nữ y tá này lại được thả ra vì cảnh sát không thu thập đủ bằng chứng để kết tội.
Đến ngày 10/6/2019, Lucy Letby tiếp tục bị bắt giữ lần thứ 2 để phục vụ điều tra. Cô ta bị thẩm vấn tại nhà 2 ngày trước khi bị bắt.
Vào thời điểm bị bắt giữ, một người bạn của Letby đã mô tả cô ta là một "y tá chuyên nghiệp", người luôn tận tụy với "công việc mơ ước" của mình và "sẽ không làm tổn thương ngay cả một con ruồi".
"Lucy làm công việc mà cô ấy mơ ước, cô ấy không có gì ngoài sự tận tâm và chuyên nghiệp. Bạn không thể tưởng tượng cô ấy làm tổn thương một con ruồi chứ đừng nói đến những đứa trẻ không có khả năng phòng vệ", người bạn giấu tên này nói.
Một người hàng xóm thì nhận xét: "Tôi biết cô ấy từ khi còn nhỏ. Tôi chứng kiến cô ấy lớn lên và cô ấy có vẻ là một phụ nữ rất đáng yêu. Vì vậy, tin tức này thực sự gây sốc. Tôi không thể hiểu được".
Thanh tra Hughes cho biết: "Tôi muốn trấn an mọi người rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để xác định nguyên nhân cái chết của những đứa trẻ xấu số".
"Cha mẹ của các nạn nhân vẫn liên tục được cập nhật đầy đủ về cuộc điều tra và được hỗ trợ bởi các sĩ quan được đào tạo đặc biệt. Đây là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn cho tất cả các gia đình – những người vẫn đang tìm kiếm câu trả lời về những gì đã xảy ra với con của họ. Giai đoạn này, chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về cuộc điều tra nhưng chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất ngay khi có thể", ông Hughes nói.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau đó nữ y tá này tiếp tục được bảo lãnh tại ngoại để rồi có vụ bắt giữ lần thứ 3 vào ngày 10/11 mới đây.
Cảnh sát cho biết cha mẹ của tất cả những đứa trẻ có liên quan đang được cập nhật đầy đủ thông tin về diễn biến quá trình điều tra và được các sĩ quan cảnh sát hỗ trợ nhiệt tình.
Sau những lần bị bắt trước đó, nhà của cô này ở khu Blacon, thành phố Chester đã bị cảnh sát khám xét.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với tờ Chester and District Standard, y tá này cho biết cô chăm sóc trẻ sơ sinh cần nhiều mức hỗ trợ khác nhau. Cô đã làm việc tại Bệnh viện Bá tước Chester với tư cách là thực tập sinh trong 3 năm đào tạo trước khi đủ điều kiện trở thành y tá chuyên chăm sóc trẻ em vào năm 2011.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới4 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới9 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới13 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới13 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.