- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lập tức chia tay khi bạn gái gửi danh sách chi phí sinh hoạt nếu kết hôn
Anh Vương rất hài lòng với cô gái được mai mối cho mình, nhưng lập tức hủy hẹn hò khi cô gửi bản danh sách những khoản tiền mà họ sẽ phải chi nếu sau này kết hôn.
Câu chuyện người đàn ông 35 tuổi họ Vương (sống ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) chấm dứt hẹn hò khi bạn gái đưa ra bảng liệt kê chi phí sinh hoạt sau khi kết hôn đang khiến cư dân mạng nước này bàn tán ầm ĩ.
Theo Toutiao News, Vương là chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, cao 1,8m, đang làm quản trị viên tại một doanh nghiệp nhà nước. Anh sở hữu hai căn hộ trong thành phố và kiếm được khoảng 100 nghìn nhân dân tệ (343 triệu đồng) mỗi năm. Với những đặc điểm này, anh dường như đáp ứng phần lớn tiêu chí của một "người chồng quốc dân".
Đầu tháng 3, Vương được giới thiệu với cô gái kém anh 1 tuổi thông qua công ty mai mối. Hai người gặp nhau trực tiếp, trò chuyện vui vẻ và có vẻ rất hợp nhau. Điều này khiến anh cảm thấy mình có thể đã tìm được một nửa của đời mình.
Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, cô gái gửi cho anh một bản “Danh sách chi tiêu bình thường hàng ngày của gia đình”, liệt kê tất cả những khoản mà họ sẽ chi tiêu nếu sống cùng nhau, bao gồm các hóa đơn điện nước, hàng tạp hóa, phương tiện đi lại, giao tiếp xã hội, quần áo, đồ dùng... Theo đó, họ sẽ phải trả tổng cộng 9.900 nhân dân tệ (34 triệu đồng) mỗi tháng cho “chi phí cố định”. Ngoài ra còn có những chi phí đặc biệt, chẳng hạn như thanh toán hóa đơn y tế cho cha mẹ và nuôi con.
Cô gái cho rằng cô cần phải gửi cho Vương bản kê khai rõ ràng về tài chính vì anh đang sống với bố mẹ và không biết chi phí sinh hoạt hàng ngày là bao nhiêu.
Vương rất ngạc nhiên khi nhận được danh sách các khoản chi tiêu sau kết hôn mà bạn gái gửi và cảm thấy kiệt sức khi đọc.
“Bạn gái nói rằng chúng tôi sẽ phải đối mặt với rất nhiều việc cần giải quyết bằng tiền. Cô ấy khuyến khích tôi tăng gấp đôi lương lên 200 nghìn nhân dân tệ (687 triệu đồng) mỗi năm. Tôi khao khát một tình yêu đơn giản và trong sáng thay vì cuộc sống đầy tính toán và so sánh”, Vương nói. Anh quyết định chấm dứt hẹn hò với cô gái này.
Năm ngoái, Vương cũng từng tìm hiểu một phụ nữ khác, nhưng thật trớ trêu là cô tuyên bố không muốn ngủ chung giường hoặc quan hệ tình dục với anh nếu họ kết hôn.
Cư dân mạng Trung Quốc nhiều lần sốc khi thông tin về những cuộc hẹn hò bất thường được chia sẻ. Vào tháng 1, một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc trình báo với cảnh sát việc mình bị cưỡng hiếp, thủ phạm là người mà cô đã đồng ý cho ngủ chung giường khách sạn qua đêm. Họ gặp nhau trên một ứng dụng hẹn hò và cô gái đồng ý đến khách sạn để kiểm tra khả năng kiềm chế của người đàn ông.
Theo VTC News
-
Yêu52 phút trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu4 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu8 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu11 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu12 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu13 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.