- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốt
Không hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
Mẹ chồng tôi năm nay ngoài 60 tuổi, công việc của bà bán trái cây ngoài chợ. Sáng nào ông bà cũng dậy từ 4h sáng đi chợ đầu mối lấy hoa quả tươi về chợ gần nhà bán. Làm dâu của mẹ 3 năm nay nhưng tôi hoàn toàn không biết về thu nhập thật sự của ông bà nội là bao nhiêu.
Tôi chỉ biết bố mẹ sống ở ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì giá trị. Chuyện ăn uống của ông bà rất đạm bạc, lúc nào cũng chỉ là món rau luộc và một món kho. Bằng tuổi mẹ chồng tôi, nhiều người phụ nữ trong khu phố ăn mặc hết mốt này đến mốt khác, giày dép, phấn son đủ cả. Còn bà ăn mặc rất đơn giản, trong tủ quần áo chỉ vài bộ đồ đẹp, còn lại toàn đồ cũ từ nhiều năm trước.
Qua quan sát bên ngoài, tôi khẳng định rằng tiền của ông bà kiếm được chỉ đủ để nuôi bản thân, không dư giả được bao. Nhưng 2 tháng trước, mẹ chồng xảy ra chuyện làm tôi thay đổi cái nhìn về ông bà.
Hôm ấy, ông bị mệt không đi chợ được, bà sợ nghỉ một ngày sẽ mất khách nên vẫn cố dậy sớm đi chợ một mình. Có lẽ do tay yếu, chở nhiều hàng nên bà không làm chủ được tay lái và đâm vào cột điện dẫn đến chấn thương sọ não nặng.
Lúc mới nhập viện, tiên lượng xấu. Nhưng kỳ tích đã xảy ra, sau 2 tuần sống thực vật, mẹ chồng đã dần phục hồi khiến gia đình chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Ngày mẹ xuất viện, bố đã làm mâm cơm cảm tạ tổ tiên phù hộ và mời anh em nội ngoại đến liên hoan chúc mừng mẹ chồng tôi tai qua nạn khỏi.
Số tiền viện phí lên đến 200 triệu, chồng tôi lo ông bà không có tiền nên bảo vợ rút tiền tiết kiệm đưa cho ông. Vậy mà bố chồng bảo có tiền và không phải nhờ đến con nào. Chúng tôi rất bất ngờ trước sự tự tin về tài chính của bố chồng.
Ngày hôm qua, vợ chồng tôi càng ngạc nhiên hơn khi mẹ chồng gọi chúng tôi đến để bàn chuyện đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 này. Bà bảo:
"Từ sau vụ tai nạn, bố mẹ thấy kiếm tiền như thế là đủ rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi dưỡng già. Cả đời vất vả làm việc lo cho con cái và tiết kiệm, bố mẹ rất muốn được đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa làm được. Mẹ dự định mấy ngày nghỉ lễ tới đại gia đình mình sẽ thực hiện một chuyến nghỉ dưỡng. Bố mẹ sẽ dành ra 500 triệu cho lần này, các con tính xem chúng ta nên đi du lịch trong hay ngoài nước đây?".
Những lời mẹ chồng nói làm tôi rất bất ngờ, phải chăng sau khi não bị va chạm làm bà nghĩ thoáng hơn và mạnh tay chi tiền. Không hiểu bố mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà lại chi nhiều cho chuyến đi này nữa.
Khi biết bố mẹ chồng đều muốn đi du lịch, chồng tôi rất ủng hộ và anh muốn đến những địa điểm nổi tiếng trong nước. Còn tôi và mẹ chồng thì thích đi nước ngoài cho mở mang tầm nhìn. Gia đình tôi đang chia thành 2 phe, chưa biết nên chọn địa điểm du lịch nào nữa mà ngày nghỉ thì đang đến gần.
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.