- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sống thử 1 tháng, chàng trai chết khiếp với bạn gái quyết định "đường ai nấy đi", nghe kể lại cũng thấy choáng váng!
"Quần áo mình cho vào máy giặt rồi mình phơi, chỉ việc lấy xuống gấp và cất tủ cũng không làm vì 'quần áo này mặc liên tục, gấp làm gì, để đây lấy cho nhanh", chàng trai chán nản kể.
- Mẹ chồng tương lai nói: “Bạn gái mày không sinh được con trai, mày bỏ nó đi!”, con trai đáp lại mấy câu, bà ngượng chín mặt
- Hôn nhân trong bóng tối: Vết lạ trên cổ chồng trong ngày cưới và 2 món đồ bí mật dưới giường của vợ phanh phui tất cả
- Quý cô tuyệt vọng sau cú lừa bạc tỷ, tình đẹp cao chạy xa bay
Một mối quan hệ nếu chưa có nhiều chung đụng thì rất khó biết được tính cách, lối sống của đối phương. Thậm chí nếu như hai bên không ở chung một nhà thì còn có nhiều điều khác họ chẳng lường được. Nhiều người sau khi cưới thì mới đau đầu vì phát hiện người yêu ngoài sức tưởng tượng. Khi đó chuyện của hai người lại trở nên bế tắc.
Mới đây, một chàng trai đăng tải câu chuyện kể về việc "chạy dài" khi sống cùng người yêu. Chuyện như sau:
"May mà 'Sống thử' mới biết người yêu lười cỡ nào.
Chào mọi người, mình năm nay 27 tuổi. Người yêu năm nay 23 tuổi. Chúng mình yêu nhau được 1 năm thì mới chuyển về 'sống thử' được 1 tháng nhưng thật sự mình không chịu nổi, chưa bao giờ thấy đứa con gái lười như vậy.
Trước kia mình từng nhiều lần đến phòng cô ấy, thấy khá bừa bộn, quần áo phơi xong mang vào giường không gấp, tiện lấy mặc đi luôn. Rác không đổ, cứ đầy ứ ự rơi ra ngoài mới đổ. Phòng vệ sinh thì cũng cáu bẩn, mà chỉ cần xịt nước kì cọ qua là trông sạch sẽ rồi.
Bài viết được đăng tải.
Không phải mình kĩ tính đâu mà mình qua đó, thấy nó bừa bộn, bẩn thỉu đập vào mắt mình nên kể ra thôi. Mình từng nói với người yêu dọn dẹp cho sạch sẽ thơm tho thì cô ấy 'vặc' lại:
'Ôi dào, em giờ ở như vậy vẫn ổn mà anh, vẫn có người yêu là anh đây, có ảnh hưởng đến ai đâu, lo gì'.
Cô ấy còn bảo rằng sau này hai đứa cưới nhau về sẽ khác, sẽ thay đổi chứ bây giờ tạm thế đã.
Nếu các bạn biết mấy vụ 'bóc phốt' trên mạng kiểu ở ngoài sạch sẽ thơm tho nhưng phòng thì bẩn bừa bộn các thứ… thì người yêu mình đúng như vậy.
Mình cảm thấy kiểu giờ có nhiều bạn nữ tư tưởng, sống kiểu vậy thật. Cách đây 1 tháng mình đề xuất là người yêu qua phòng mình ở, đỡ tốn tiền điện, cơm nước... Chi phí sinh hoạt mình lo hết, cô ấy đồng ý.
Ai ngờ đâu, 1 tháng mình đã không chịu nổi phải quyết định chia tay. Cuộc sống quanh cô ấy cứ như thế này:
Quần áo mình bỏ vào máy giặt rồi mình phơi, chỉ việc lấy xuống gấp và bỏ vào tủ cũng không làm vì 'quần áo này mặc liên tục, gấp làm gì, để đây lấy cho nhanh'.
Nhiều lần thùng rác mình nhắc đổ nhưng 'đầy mới đổ chứ, đây có dăm ba cái rác đã đổ, mất công đi đi lại lại' và mặc cho rác hôi.
Phòng thì tầm 2-3 ngày quét, lau cho sạch, không thì ít nhất lau quét cái chỗ hay đi giày dép vào thì bảo mình sạch sẽ quá.
Ăn uống bảo thay nhau rửa bát, mỗi lần người yêu mình rửa bát lại 'thôi cứ để đấy, ăn uống gì dùng bát đũa nữa tí em rửa 1 thể' xong cũng quên luôn.
Thậm chí nhiều đồ dùng nhạy cảm của cô ấy để tơ hơ vắt vẻo trên bồn rửa mặt. Mình nhắc thì bảo quên.
Ăn uống thì cô ấy không lấy được giấy ăn, tiện tay lau vào quần áo bảo đằng nào chả giặt hay lau vào ga giường. Mấy lần mình bắt được chỉ cười trừ. Đi vệ sinh, mải nghịch điện thoại nhiều lần cô ấy quên không xả nước.
Mình nói mãi, nói mãi thì hai đứa thành cãi nhau mà cô ấy cũng chẳng sửa đổi chút nào. Chán nản!
Mình nói đến đây, bảo mình kể xấu cũng được, nhưng giờ mình chẳng xác định gì với cô ấy nổi. Mình nói ra để mọi người hiểu cảm xúc tại sao đòi 'sống thử' mà chỉ 1 tháng đã đường ai nấy đi rồi".
Những câu chuyện thế này thật sự phổ biến trên mạng xã hội. Một mối quan hệ tan vỡ đôi khi bắt nguồn từ lối sống, thói quen không tích cực.
Nhiều người sau khi cưới về mới thảng thốt nhận ra những điều bất ngờ của đối phương. Điều đó hoàn toàn bình thường. Hai con người xuất thân khác nhau, có lối sống khác nhau suốt nhiều năm thì làm sao mà sớm hòa hợp được. Cái chính là mỗi người đều biết chấn chỉnh bản thân, thay đổi để phù hợp với người yêu của mình.
Mặt khác, nếu những điều tiêu cực đó không thể giải quyết nổi thì việc có chia tay cũng chỉ là sớm muộn mà thôi! Ai chẳng muốn tìm được người hoàn hảo, thế nhưng sự hoàn hảo cũng sẽ bị thất bại trước thực tế cuộc sống mà thôi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu19 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu20 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.