- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhà trai muốn hủy hôn khi biết bố tôi không cho con rể đứng tên trong sổ đỏ
Cứ nghĩ đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra suôn sẻ, nào ngờ bị bố mẹ 2 bên phản đối dữ dội. Chúng tôi không biết có đủ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này không nữa?
Vào ngày 2 gia đình gặp mặt nhau, bố mẹ tôi nói sẽ tặng chúng tôi 1 mảnh đất rộng hơn 100m2. Bố của Nhật cũng hứa sẽ cho các con tiền xây nhà. Được bố mẹ 2 bên hỗ trợ, chúng tôi sẽ sớm có nhà riêng, đó đúng là 1 tin vui bất ngờ.
Bạn trai tôi dự định năm sau sẽ xây nhà, còn năm nay tập trung vào chuyện cưới xin, đi hưởng tuần trăng mật và chuẩn bị Tết. Còn 45 ngày nữa là đến ngày cưới của chúng tôi thì xảy ra vấn đề.
Chuyện làm ăn của gia đình Nhật gặp khó khăn, nhiều người đến tận nhà đòi nợ mà không có tiền trả. Không muốn con gái chịu thiệt thòi khi bị gả vào gia đình đó nên bố tôi qua nhà nói chuyện với ông bà thông gia tương lai.
Bố tôi bảo: "Tôi định sang tên sổ đỏ đất cho 2 cháu trong tháng này và ông bà cũng chuyển khoản số tiền tặng các cháu làm nhà luôn".
Bố tôi chưa nói dứt lời, phía nhà trai đã phản đối gay gắt. Bố Nhật nói cứ làm sổ đỏ đi, khi nào xây nhà sẽ chuyển tiền cho chúng tôi. 2 bên gia đình nói qua nói lại, không ai chịu ai.
Cuối cùng bố tôi nói đã biết chuyện gia đình nhà trai đang nợ nần rất nhiều. Bố nói khi nào nhà trai bỏ tiền ra xây nhà cho chúng tôi thì mới cho con rể tương lai cùng đứng tên trong sổ đỏ.
Bố Nhật trách phía nhà gái tính toán, sống không có tình người. Lúc gia đình Nhật làm ăn tốt thì muốn đẩy nhanh cưới xin, đến khi chuyện làm ăn gặp chút trục trặc thì coi thường và tạo sức ép. Bố bạn trai bảo hiện tại đang khó khăn chưa có tiền nhưng khi nào chúng tôi xây nhà thì chắc chắn sẽ cho tiền. Lời nói của ông đáng tin tưởng, hứa cho tiền các con thì sẽ cho, không bao giờ lừa dối ai nhưng những lời nói của bố tôi làm cả nhà Nhật rất thất vọng.
Bố Nhật nói không muốn làm thông gia với con người hẹp hòi như bố tôi và muốn hủy hôn. Thấy tình hình căng thẳng, Nhật bảo không cần đất hay tiền của bố mẹ 2 bên nữa, chúng tôi sẽ tự làm ra tiền và mua đất xây nhà.
Thế nhưng bố tôi nói gia đình Nhật đang nợ ngập đầu, tôi mà làm dâu nhà đó sẽ khổ cả đời. Nói xong bố kéo tay tôi về và cấm qua lại với gia đình đó. Tôi và Nhật còn yêu nhau nhiều lắm, không muốn vì chuyện quà cưới của bố mẹ mà phải bỏ nhau. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự9 phút trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự11 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự12 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự12 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự16 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự23 giờ trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự1 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự2 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?