- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ con 9 tuổi 'tự sinh tự diệt' suốt 2 năm để ở với bồ, người mẹ lĩnh án tù
Suốt 2 năm, cậu bé 9 tuổi ở một mình trong căn hộ không điện, không nước nóng, ăn đồ lấy trộm của hàng xóm... và vẫn đi học đều, học giỏi; còn mẹ cậu ở với bạn trai.
- Bỏ vợ bỏ con chạy theo tình trẻ, gã đàn ông gây tội ác động trời, lời thú tội với 9 chữ làm náo loạn đồn cảnh sát ngày giao thừa
- Bỏ con trai một mình ở nghĩa trang với lý do khó tin, lúc quay lại đón, ông bố trẻ hốt hoảng gọi cảnh sát
- Mẹ bỏ con ngoài thang máy để cứu người già ngất xỉu nhưng phép màu không xảy ra, video ghi lại sự việc khiến mọi người cảm kích
Một người phụ nữ 36 tuổi ở Nersac, Pháp đã bỏ rơi đứa con trai 9 tuổi của mình, để cậu bé sống cô độc trong căn hộ không có điện, không máy sưởi suốt 2 năm. Mỗi ngày, dù mùa đông hay mùa hè, cậu bé đều phải tắm nước lạnh.
Để sống sót, cậu bé đành ăn trộm bánh quy, thực phẩm đóng lon hoặc cà chua từ khu vườn của những người hàng xóm.
Thị trưởng thành phố Nersac, bà Barbara Couturier, cho biết những điều kiện khó khăn này không ngăn cản được ham muốn học tập của cậu bé. Vượt qua mọi trở ngại, cậu bé vẫn đi học rất đều, đạt thành tích xuất sắc.
(Ảnh minh họa)
"Cậu bé luôn mỉm cười, là một học sinh vừa chăm ngoan vừa giỏi giang, luôn giữ bản thân sạch sẽ và lịch sự, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy em bị cha mẹ bỏ rơi", bà Barbara Couturier nói.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, mẹ của cậu bé sống cùng bạn trai cách đó chỉ 5km. Tuy nhiên, chỉ thi thoảng cô mới ghé thăm và mang cho con chút thức ăn. Hàng xóm của cậu bé thường xuyên giúp đỡ nhưng cuối cùng, họ cũng không thể chấp nhận việc một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Vì thế, họ quyết định báo cảnh sát.
Đối diện với cảnh sát, người mẹ phủ nhận việc bỏ rơi con trai, nhưng những người hàng xóm đã đồng lòng làm chứng rằng cậu bé 9 tuổi chỉ sống một mình trong căn hộ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu của người lớn nào trong nhà.
Sau khi sự việc vỡ lở, bé trai được sắp xếp ở cùng một gia đình hiếm muộn. Từ hôm đó, mẹ ruột cũng chỉ đến thăm cậu 2 lần, sau đó không quan tâm, đoái hoài gì nữa. Cậu bé cho biết, hiện tại cậu không muốn gặp lại mẹ ruột.
Trong phiên tòa mới đây, thẩm phán kết án người mẹ 18 tháng tù (bao gồm tù giam và kiểm soát bằng thiết bị điện tử) về tội bỏ rơi con cái chưa thành niên. Quyền thăm con của người mẹ này cũng đã bị tạm ngừng.
Theo VTC
-
Thế giới1 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới2 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới4 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới18 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới22 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới22 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới23 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.